Mong ước của người dân vùng rốn lũ Bình Định dịp năm mới

Nguyên Linh, Phạm Việt (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 01/01/2017 19:46 GMT+7

VTV.vn - Với sự sẻ chia của cộng đồng, người dân Bình Định đang dần đứng lên sau lũ với những mong ước đong đầy.

Tại thôn Xuyên Cỏ 3, xã Mỹ Chánh, Phù Mỹ, Bình Định, nửa tháng kể từ ngày cơn lũ thứ 5 đổ về, 11 hộ dân đã không còn nhà. Có lẽ trong ký của người dân nơi đây, họ sẽ không bao giờ quên được những mất mát quá lớn này.

Cho đến lúc này, bà Dẫn (thôn Xuyên Cỏ 3, xã Mỹ Chánh, Phù Mỹ, Bình Định) vẫn chưa tin được những gì đã xảy ra với gia đình mình. Ngôi nhà kiên cố giờ chỉ còn là đống đổ nát. Nơi đây cũng có rất rất nhiều những gia đình khác rơi vào cùng cảnh như bà.

Gần 1.000 hộ dân ở Bình Định đã mất nhà hoặc nhà bị hư hỏng sau 5 cơn lũ dữ xảy ra trong hơn 1 tháng.

Những đứa trẻ không nhà, những người vợ đã mất chồng, con đã không còn cha, nỗi đau không thể nói hết nhưng nhiều gia đình vẫn gắng gượng sau lũ. Họ càng có thêm động lực cho một cuộc sống mới khi trong suốt nửa tháng qua đã có những sự sẻ chia. Lương thực đã được cấp phát đến từng hộ sau lũ.

Những gia đình có nhà bị lũ cuốn được tỉnh Bình Định hỗ trợ 100 triệu đồng, những hộ bị sập nhà được hỗ trợ 50 triệu đồng để xây lại nhà mới. Suốt nửa tháng qua, những san sẻ vẫn hướng về Bình Định - vùng đất tang thương sau lũ.

Phải mất khá nhiều thời gian nữa người dân Bình Định mới có thể trở lại cuộc sống bình thường. Một năm đã trôi đi với rất nhiều mất mát và đau thương bởi lũ dồn dập đổ về. Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp các ngành cũng như sự chung sức của cộng đồng, người dân Bình Định sẽ tiếp tục đứng lên sau lũ với những mong ước đong đầy.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước