Người dân vùng lũ Sơn La mong mỏi một cây cầu vĩnh cửu

Phóng viên Truyền hình Quốc hội khu vực Tây Bắc-Chủ nhật, ngày 16/09/2018 08:53 GMT+7

VTV.vn - Việc có được một cây cầu cố định, vững chắc, mang lại sự an toàn là mong muốn của nhiều người dân tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Trong những ngày mưa vừa qua, nước dâng cao trên 1m, cây cầu tràn trên tỉnh lộ 114 chìm trong dòng nước siết. Mỗi khi có mưa lớn, chính quyền địa phương lại phải huy động công an, dân quân túc trực, cảnh báo người dân không đi qua khu vực nước dâng.

Cầu tràn này có tuổi thọ gần 30 năm và đã bị xuống cấp nghiêm trọng, sau cơn bão số 3 năm 2018, hai mố cầu đã bị vỡ, thủng. Trong cơn bão số 4 vừa qua, cầu lại tiếp tục bị lũ phá hủy. Do đó, việc có được một cây cầu vững chãi là mong mỏi thiết thực của người dân nơi đây để tránh những câu chuyện đáng tiếc khi mùa lũ đến, có như vậy người dân mới có thể yên tâm, ổn định cuộc sống.

Được biết, trong nhiều năm qua, đập tràn trên tỉnh lộ 114 là điểm nối duy nhất giữa trung tâm huyện Phù Yên với hàng nghìn người dân ở 4 xã trên địa bàn huyện. Khi mưa lớn, trên cầu thường ngập nước hơn 1m, làm tuyến đường độc đạo này bị ách tắc.


Nơi “cả làng lội sông” mong mỏi một cây cầu... Nơi “cả làng lội sông” mong mỏi một cây cầu...

Từ bao đời nay, người dân “ốc đảo” Xuân An (Quảng Nam) phải sống trong cảnh lo âu phập phồng vì đò ngang cách trở. Mơ ước có một cây cầu là mong mỏi lớn nhất từ nhiều năm nay của bà con.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước