Nỗi lo thất nghiệp...

Nhóm phóng viên VTV24-Thứ năm, ngày 23/10/2014 00:10 GMT+7

Không chỉ lương thấp, nhiều lao động còn có nỗi lo việc làm không ổn định, bấp bênh, cho dù họ được đào tạo bài bản, có học vị cao...

Tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, TP.HCM lúc 21h, hoạt động bốc xếp đang diễn ra tấp nập nhất. Tiền công mỗi đêm một lao động như chị Nguyễn Thị Tuyết (tỉnh Đồng Nai) được trả từ 120.000 - 200.000 đồng. Thế nhưng mức thu nhập này còn phụ thuộc nhiều yếu tố.

Chị Nguyễn Thị Tuyết cho biết: "Hôm nào bệnh phải nghỉ thì xem như ngày đó không thu được đồng nào".

Không riêng chị Tuyết, tại đây cũng rất dễ dàng bắt gặp nhiều lao động tự do kiếm sống với những kiện hàng nặng hàng đêm.

Tại Hà Nội, hai vợ chồng anh Nguyễn Văn Lương đã làm ở Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng được 8 năm, anh còn được trao tặng giấy khen “công nhân giỏi” nhưng việc làm hôm có, hôm không.

Dù không bị coi là thất nghiệp, nhưng với thu nhập bấp bênh như hiện nay, không biết bao giờ vợ chồng anh Lương mới hết khó khăn. Trong khi đó đứa con thứ hai của anh chị sắp chào đời...

Mời quý vị khán giả quan tâm xem video chi tiết.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước