Chuồng gà người dân xin xây có chiều rộng 0,8m, cao 0,5m và sâu 0,25m, tức tổng diện tích chưa đến 2m2, lợp mái lá. Thậm chí, người đứng đơn còn cẩn trọng gửi cả bản thiết kế cái chuồng gà kèm với đơn xin phép xây dựng.
Những ngày qua, đã có hàng nghìn bình luận của bạn đọc cảm thán về câu chuyện "Cái chuồng gà không được cấp phép" giống như chuyện châm biếm.
"Có lẽ đây là nơi pháp luật được thượng tôn. Tỉnh Cao Bằng là nơi đáng sống nhất thế giới".
Nhiều bình luận còn so sánh câu chuyện chuồng gà với cả tòa nhà 8B Lê Trực xây dựng sai phép ở ngay giữa thủ đô.
"Cho mấy bác này về Hà Nội công tác ngay. Quản lý chặt chẽ như thế thì làm gì để xảy ra vụ 8B Lê Trực”. Hay như: "Đề nghị Chính phủ đặc cách cho ông Chủ tịch phường này về làm quản lý những đô thị lớn, chắc chắn ngăn được nạn xây dựng trái phép ".
Có lẽ câu chuyện xin xây cái chuồng gà không đẩy bạn đọc đến chỗ bức xúc như thế nếu như luật pháp được soát xét nghiêm cẩn như nhau ở mọi nơi, mọi lúc.
* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!