Tỉnh Lạng Sơn từ lâu nổi tiếng là "thiên đường mua sắm" với những hàng hóa phần lớn nhập từ Trung Quốc có mẫu mã đa dạng, phong phú, tuy nhiên chất lượng và giá cả cũng khó lường. Ghi nhận tại chợ Đông Kinh, hiện hàng hóa tràn ngập nhưng người bán nhiều hơn người mua.
Những ngày cuối tuần và cuối năm 2018 là dịp mua sắm của người dân nhưng tình cảnh tại đây rất đìu hiu, người bán nhiều, người mua ít. Thậm chí, nhiều sạp hàng tại các chợ như: chợ Đông Kinh, chợ đêm Kỳ Lừa đã được quây kín không bán. Cảnh đìu hiu này đã thể hiện một năm khó khăn của các tiểu thương nơi mua bán tấp nập một thời.
Quầy bán, quầy “đắp chăn” ở chợ Kỳ Lừa.
Chợ đêm Kỳ Lừa vắng hoe.
Đìu hiu quầy bán quần áo ở chợ Kỳ Lừa.
Một quầy bán tạp hóa bên trong chợ Kỳ Lừa không người bán, cũng không người mua.
Quầy bán giày dép, đồ trang sức cũng trong tình cảnh tương tự.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
Bình luận (0)