Tình cảm sâu nặng của người dân Campuchia với bộ đội Việt Nam

Thạch Thông, Huỳnh Sang (Thường trú Đài THVN tại Campuchia)-Thứ hai, ngày 19/12/2016 22:41 GMT+7

VTV.vn - Người dân Campuchia luôn ghi nhớ sự hy sinh của quân tình nguyện Việt nam giúp đất nước Chùa Tháp giải phóng khỏi thảm họa diệt chủng Pol Pot.

Trường học có tên là Toul Sleng, ở giữa trung tâm Thủ đô Phnom Penh, từng được Khmer Đỏ sử dụng làm nhà tù, giam cầm và giết hại người dân vô tội. Gần 20.000 người đã bị giam tại đây và tất cả đều bị giết, chỉ còn sống sót có 7 người, khi quân tình nguyện Việt Nam tiến vào giải phóng Thủ đô Phnom Penh ngày 7 tháng Giêng năm 1979. Và ông Chum Mây là 1 trong 7 người may mắn ấy.

Nhà tù Toul Sleng giờ đây đã trở thành Bảo tàng tội ác diệt chủng Khmer Đỏ. Ông Chum Mây thường xuyên có mặt ở đây để giới thiệu với khách tham quan và thế hệ trẻ Campuchia về tội ác của bè lũ diệt chủng Pol Pot.

Để ghi nhận công ơn sự hy sinh của quân tình nguyện Việt Nam cứu giúp đất nước Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng, Chính phủ Campuchia đã cho xây dựng Đài tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam ở khắp nơi trong cả nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước