Vietnam's Got Talent:

Anh chàng "bong bóng xà phòng" gây bất ngờ với ảo thuật

CN, Ảnh: Ân Nguyễn-Thứ sáu, ngày 23/01/2015 19:57 GMT+7

Trong đêm thi Bán kết 5 của Vietnam's got Talent, "anh chàng bong bóng xà phòng" Nguyễn Văn Kỹ sẽ khiến khán giả bất ngờ khi kết hợp ảo thuật trong tiết mục của mình.

Đó sẽ là sự xuất hiện trở lại của nhóm 4 chị em, cô gái múa bụng Mary, anh chàng hát opera Phan Quốc Bảo, chàng trai nhảy popping Nguyễn Bùi Nam Khuê, anh chàng trình diễn bong bóng xà phòng Nguyễn Văn Kỹ, cặp thí sinh nhí nhảy dancesport Gia Linh – Gia Bảo và nhóm nhảy Milky Way. 7 cái tên tài năng này sẽ cùng nhau tranh tài và hứa hẹn mang đến những phần trình diễn mới mẻ, được đầu tư kỹ lưỡng.

Cặp sinh đôi Gia Bảo - Gia Linh hóa thân hai con rối tinh nghịch

Ở vòng loại sân khấu, cặp thí sinh nhí đã hóa thân vào vai thủy thủ và chinh phục người xem bởi sự đáng yêu cùng những động tác dancesport đẹp mắt. Tiếp tục phát huy sở trường của mình, Gia Bảo - Gia Linh sẽ kết hợp dancesport với múa đương đại cho tiết mục trong đêm Bán kết 5 của Vietnam's Got Talent. Nói về nội dung của bài nhảy lần này, mẹ của hai bé chia sẻ: “Bài nhảy này kể câu chuyện về sự sinh ra của hai bé. Hai bé sinh non vào 12h trưa. Trong một lần nói chuyện rất tình cờ với cô giáo - biên đạo Chu Quỳnh Trang, cô đã gợi ý làm câu chuyện về hai con rối tinh nghịch, quậy phá vào đúng 12h trưa khi đồng hồ điểm chuông báo. Phần đầu sẽ là múa đương đại trên nền nhạc nhẹ nhàng, du dương như lúc hai con còn nằm trong bụng mẹ, còn phần sau là lúc hai con chào đời nên sẽ rất sôi động với dancesport”.

Cô gái múa bụng Mary: “Múa bụng không phải chỉ lắc bụng là xong”

Sau Trịnh Huyền, Mary - cô gái mang hai dòng máu Malaysia - Việt Nam là cái tên thứ hai đại diện cho bộ môn nghệ thuật belly dance (múa bụng) góp mặt trong top 49 của Vietnam's Got Talent mùa thứ 3. Cô gái 23 tuổi đã có khoảng thời gian 5 năm tập luyện múa bụng và mong muốn đem những động tác kỹ thuật khó nhất của bộ môn này đến với khán giả thông qua tiết mục ở đêm Bán kết 5 sắp tới.

Mary chia sẻ: “Bài trước mình múa rum solo - thể loại của Ai Cập, còn bài lần này là thể loại travel fusion của Mỹ, nhạc sẽ hơi mang tính hiphop và phần sau là dupstep. Thể loại này bắt buộc người phải mềm dẻo. Lần trước mình tập trung vào phần hông và bụng nhưng lần này sẽ kết hợp cả đầu, ngực, hông, bụng. Nhiều người nhìn vào có thể cho là rất dễ nhưng thật sự để làm được thì không đơn giản. Đa số mọi người nghĩ múa bụng là múa Ấn Độ, cầm khăn voan quơ qua quơ lại rồi lắc bụng là múa bụng nhưng thật sự múa bụng là một môn nghệ thuật mà những ai muốn theo đuổi cần thời gian tập luyện lâu dài. Mary đầu tư những kỹ thuật khó vào bài thi này với mong muốn khán giả sẽ được xem một tiết mục múa bụng đặc sắc và đúng nghĩa nhất”.

Nguyễn Văn Kỹ kết hợp bong bóng xà phòng với ảo thuật biến hình

Tuần này, tiết mục của anh chàng được lòng khán giả, nhất là các bạn thiếu nhi - anh chàng bong bóng xà phòng Nguyễn Văn Kỹ - sẽ là điểm nhấn đáng xem. Ở vòng loại sân khấu, Nguyễn Văn Kỹ từng gây ấn tượng đặc biệt khi “nhốt” giám khảo Thúy Hạnh trong bong bóng xà phòng khổng lồ. Sang đến đêm thi Bán kết 5 sắp tới, anh sẽ mang đến một tiết mục rực rỡ sắc màu từ bong bóng xà phòng kết hợp cùng ảo thuật biến hình. Ngoài ra, một cơn mưa bong bóng xà phòng lộng lẫy cũng được Văn Kỹ chuẩn bị để phô diễn khả năng tạo hình bong bóng đẹp mắt của mình đến khán giả.

Phan Quốc Bảo hóa “tay chơi” trong một vở nhạc kịch

Giọng hát lôi cuốn và cao vút ở vòng loại sân khấu kết hợp biểu cảm biến hóa của Phan Quốc Bảo đã thuyết phục bộ tứ quyền lực chọn anh vào top 49 gương mặt xuất sắc nhất của Vietnam's Got Talent mùa thứ 3. Trong vòng loại, Quốc Bảo chỉ đứng hát và thể hiện cảm xúc trước micro với đoạn nhạc trầm lắng, nhưng tiết mục trình diễn ở vòng Bán kết này, những đoạn trầm ở phần mở đầu sẽ được tiếp nối bằng những đoạn nhạc vui tươi, sôi động. Sự tương phản giữa những cung bậc cảm xúc cũng được thể hiện rõ trong bài nhạc lần này.

Phan Quốc Bảo chia sẻ: “Bảo sẽ hóa thân thành một tay chơi, mỗi đêm yêu một cô gái khác nhau, nhưng chính hôm nay anh ấy nhận ra mình thực sự phải lòng một cô gái. Tiết mục nhạc kịch này sẽ sử dụng nhiều yếu tố nhạc cổ điển và thể hiện nội tâm con người của Bảo”.

Milky Way kết hợp cùng popper Dương Mạnh Hòa

Trong đêm thi Bán kết 5, đội hình của Milky Way sẽ có sự thay đổi khi bổ sung cựu thí sinh của Vietnam's Got Talent - popper Dương Mạnh Hòa. Ngay mùa giải đầu tiên, Dương Mạnh Hòa đã trở thành một trong những “hiện tượng” của Vietnam's Got Talent và được khán giả ủng hộ nhiệt tình, thẳng tiến tới vòng Chung kết.

Trở lại với Vietnam's Got Talent, Dương Mạnh Hòa chia sẻ: “Tham gia Vietnam's Got Talent mùa đầu tiên cũng là lần đầu mình đến với TP.HCM. Giờ đã trải qua hơn 2 năm rồi nhưng vẫn thấy bồi hồi, nhớ lại chuyến đi đó của mình như thế nào, mình đã trưởng thành ra sao và chương trình đã thành công như thế nào trong những năm qua. Được góp mặt trong Vietnam's Got Talent năm nay mình có cảm giác như được về nhà”.

Trong đêm Bán kết 5, nhóm Milky Way tiếp tục trình diễn thể loại popping trên nền nhạc của ca khúc Tuyết yêu thương. Ngoài những động tác đẹp mắt, âm nhạc họ lựa chọn để trình diễn cũng rất gần gũi, quen thuộc, là những bài hát nổi tiếng được nhiều người yêu thích.

Dancer Nguyễn Bùi Nam Khuê tiếp tục kể câu chuyện buồn về tình yêu

Nguyễn Bùi Nam Khuê là một trong những gương mặt được khán giả yêu mến sau vòng loại sân khấu. Không chỉ chinh phục người xem bằng những động tác vũ đạo đẹp mắt, chính tình yêu và lòng đam mê đối với bộ môn nhảy thể hiện qua biểu cảm khuôn mặt trong phần thi đã gây xúc động mạnh cho bộ tứ quyền lực và khán giả.

Trong đêm Bán kết sắp tới, Nam Khuê sẽ tiếp tục kể câu chuyện tình yêu buồn của mình trên nền nhạc của ca khúc Let me down. Nam Khuê sẽ dùng âm nhạc và các động tác nhảy để giãi bày tâm sự, nỗi lòng của mình.

Nhóm 4 chị em mang không gian âm nhạc hoang dã của núi rừng Tây nguyên lên sân khấu

Bốn bạn trẻ Nguyễn Hoàng Phương Linh, Cao Khánh Linh, Nguyễn Hồ Thảo Linh, Cao Bá Hưng có niềm đam mê âm nhạc dân tộc là nhóm thí sinh giành được nút vàng của giám khảo Thành Lộc trong vòng loại sân khấu. Trước khi bước vào đêm Bán kết 5, nhóm chia sẻ: “Tiết mục lần này bốn chị em sẽ vừa nhảy, vừa hát, vừa đánh đàn và kết hợp rất nhiều nhạc cụ dân tộc độc đáo, có cồng chiêng, có đàn đá, để mang đến cho khán giả một không gian âm nhạc hoang dã của núi rừng Tây Nguyên”.

“Có thể mọi người cảm thấy rất ngạc nhiên và cũng rất tò mò vì cả bốn chị em đều đam mê âm nhạc dân tộc. Đối với bọn em, âm nhạc dân tộc là di sản đặc sắc và rất riêng của Việt Nam mà chúng ta nên lưu giữ và bảo tồn. Mỗi người có một cảm nhận riêng, đối với âm nhạc dân tộc, mọi người có thể nghe nhưng cũng không phải ai cũng cảm nhận được. Đối với nhóm 4 chị em, bọn em sẽ vượt qua khuôn khổ giới hạn của âm nhạc dân tộc và đem đến cho khán giả tiết mục kết hợp giữa âm nhạc dân tộc và âm nhạc đương đại. Ở thế kỷ 21 này, các bạn trẻ thường ít nghe âm nhạc dân tộc hơn vì thế bọn em sẽ cố gắng chuyển tải cái hay của âm nhạc dân tộc đến cho mọi người”.

7 tiết mục là 7 sắc màu độc đáo, cá tính với sự chuẩn bị, đầu tư nghiêm túc cùng niềm đam mê cháy bỏng, khát khao thể hiện chính bản thân để có thể chinh phục khán giả. Sân khấu vòng Bán kết thứ 5 Vietnam's Got Talent hứa hẹn sẽ bùng nổ bởi sự hoành tráng từ những tài năng thực thụ và được khán giả yêu mến.

Bán kết 5 Vietnam's Got Talent sẽ được THTT vào 20h Chủ nhật (25/1) trên kênh VTV3. Mời quý vị chú ý đón xem!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng trên kênh VTV3 của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online VTV3!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước