Bé Luyến trong "Của để dành" ngày nào giờ ra sao?

T.H-Thứ năm, ngày 29/09/2016 12:40 GMT+7

VTV.vn - Cô bé Luyến với đôi mắt to tròn trong bộ phim truyền hình "Của để dành" giờ đã là một giáo viên piano.

Bước vào nghề diễn với vai cô bé nhà nghèo trong bộ phim Đầm hoang nhưng phải tới vai thứ hai - bé Luyến trong Của để dành, Hoàng Hương Mai mới thật sự gây ấn tượng với công chúng. Gần 20 năm trôi qua, nhiều người vẫn không thể quên hình ảnh cô bé 10 tuổi với đôi mắt to tròn, trong veo, từng khiến khán giả phải cười phải khóc với nhân vật.

Sau bộ phim Của để dành, năng khiếu diễn xuất thiên phú đã giúp Hương Mai, dù không được đào tạo bài bản về điện ảnh, vẫn có thêm nhiều vai diễn trong các phim như Bão khô, U50, Hương ngọc lan... Tuy nhiên, hiện tại, Hương Mai đã không còn tham gia diễn xuất. Thay vào đó, cô đang là một giáo viên dạy piano cho các bé thiếu nhi.

Bé Luyến trong Của để dành ngày nào giờ ra sao? - Ảnh 1.

Nhớ về mối duyên đưa Hương Mai đến với nghiệp diễn, cô kể: "Bố tôi là một nhạc sĩ. Khi bộ phim Đầm hoang thực hiện, ông là nhạc sĩ cho bộ phim đó. Đạo diễn bộ phim có hỏi ông về việc tìm một diễn viên nhí trông xấu, khổ, thương thương. Bố tôi lúc đó đã nói luôn – Ông không phải tìm nữa vì đấy là con gái tôi!".

Hương Mai cho biết, dù đã hóa thân thành nhiều dạng nhân vật nhưng vai diễn giống với cô ngoài đời nhất là nhân vật trong bộ phim Bão khô. "Đó là một cô bé mạnh mẽ, có một gia đình rất yêu thương nhau", cô nói.

"Cuộc sống cuốn tôi đi, không có nhiều thời gian để nhìn lại những việc mình đã trải qua. Mỗi lần xem những cảnh trong phim Của để dành đều khiến tôi cảm thấy rất xúc động. Khi thực hiện phim Của để dành, tôi mới 10 tuổi", cô tâm sự.

Bé Luyến trong Của để dành ngày nào giờ ra sao? - Ảnh 2.

Cô bé Hương Mai ngày nào giờ đã trở thành một giáo viên piano. Cô tâm sự, công việc gắn bó với cô nhất là âm nhạc, nhất là những hoạt động liên quan tới thiếu nhi.

"Gia đình tôi có truyền thống về âm nhạc, cả bên nội và ngoại. Nhưng có một người đi theo sân khấu là mẹ tôi. Tình yêu sân khấu của mẹ đã truyền sang tôi. Trong chặng đường trưởng thành, âm nhạc và sân khấu là hai thứ tôi yêu ngang nhau. Nhưng sau này tôi cảm thấy âm nhạc là con đường mình có thể đi dài hơn. Đó cũng là ngành tôi đã học từ khi còn nhỏ" - Hương Mai nói - "Kể cả khi đến với phim ảnh, tôi cũng đã học nhạc trước đó nhiều năm rồi. Đó cũng là lý do tôi cảm thấy yêu nhạc hơn".

Chia sẻ về gia đình nhỏ của mình, Hương Mai bật mí cô đã có một bé trai. Chồng Hương Mai không làm công việc trong lĩnh vực nghệ thuật. Đặc biệt, điều thú vị là chồng cô không biết cô là bé Luyến của bộ phim Của để dành khi hai người quen nhau.

"Khi quen nhau, anh ấy không biết tôi là ai cả. Đến giờ, anh ấy vẫn không xem phim Của để dành", Hương Mai vui vẻ nói.

Cùng xem lại Bữa trưa vui vẻ cùng Hương Mai qua video trên đây!

Quý vị độc giả có thể xem thêm các thông tin và tương tác với các chương trình giải trí của VTV qua Fanpage VTV Giải trí của Đài Truyền hình Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước