Bố ơi! Mình đi đâu thế? 3: Các cặp bố con dè chừng khi ăn thắng cố

Thùy Hương-Thứ bảy, ngày 23/07/2016 14:51 GMT+7

VTV.vn - Phản ứng của các cặp bố con sẽ ra sao khi trải nghiệm thắng cố - món ăn trứ danh của miền núi Tây Bắc - trong tập mới nhất của "Bố ơi! Mình đi đâu thế?" mùa 3?

Trong tập tiếp theo của Bố ơi! Mình đi đâu thế? 3, các cặp bố con đã có dịp khám phá bản Tả Phìn, Sapa. Nằm cách thị trấn Sapa khoảng 15km, Tả Phìn nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp cùng nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của người Dao Đỏ với nghề thổ cẩm nổi tiếng. Tại đây, các cặp bố con không chỉ có cơ hội trải nghiệm các trò chơi vô cùng thú vị như ném còn, đẩy gậy, kéo co… mà còn có dịp thưởng thức món đặc sản thắng cố.

Nhắc đến thắng cố, nhiều người trong chúng ta không khỏi “ngao ngán” vì độ khó ăn của món ăn này và 4 ông bố cũng vậy. Họ đều cho rằng việc ăn thắng cố là một thử thách lớn.

"Từ trước đến nay, mình vẫn hình dung trong đầu thắng cố là một món ăn khủng khiếp", bố Hải Anh tâm sự.

“Khi nhìn thấy chiếc chảo thắng cố, tôi thấy rất lo lắng”, bố Hồng Đăng chia sẻ với vẻ mặt khá hoang mang.

Nỗi lo của 4 ông bố còn lớn hơn khi không chỉ họ mà các bé cũng sẽ phải trải nghiệm thứ đặc sản nổi tiếng khó ăn của vùng đất Sapa. Tuy nhiên, trái với suy nghĩ ban đầu của các bố, thắng cố có một mùi vị đặc trưng khá hấp dẫn. Ngay cả Nhím, Châu Chấu, Híp và Bell cũng thích thú khi thưởng thức món ăn có một không hai của đồng bào dân tộc H’mông.

Cùng theo dõi những trải nghiệm thú vị của các cặp bố con trên miền núi Tây Bắc qua video trên đây!

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước