Bố ơi! Mình đi đâu thế?: Bố và con khẩn cầu xin 'thần linh' thức ăn

CA-Thứ bảy, ngày 10/10/2015 13:29 GMT+7

VTV.vn - Tiếp tục những ngày 'sống sót' trên đảo Kim Cương, bốn ông bố và các con đã cùng nhau thực hiện những nhiệm vụ từ chương trình.

Các cặp bố con đã có một ngày chiến đấu thực sự với tinh thần quyết tâm chiến thắng và trở thành đối thủ của nhau để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hai chị em thân thiết Suti và Chíp đã phải tấn công nhau bằng bột màu.

Bi cùng bố Bắc đi đánh phá các gia đình còn lại trong khi Totti và bố Đỗ Minh lần đầu tiên được thưởng thức cảm giác ở dưới hố tự kỷ. Trái ngược với sự mong đợi của các đối thủ, hai bố con Totti tỏ ra rất thỏa mãn với giờ phút nghỉ ngơi thư giãn hiếm hoi này, hố Tự Kỷ đã trở thành địa điểm yêu thích của cặp bố con lạc quan này.

Thử thách khó khăn hơn cả việc thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, đó là xin viện trợ thức ăn. Mỗi cặp bố con đã phải suy nghĩ rất lâu để lựa chọn nên xin thức ăn gì từ "thần linh". Hy vọng sẽ không bị chết đói đang dần được thắp sáng lại sau những ngày ăn uống kham khổ trên đảo hoang.

Một số hình ảnh trong tập 18 của Bố ơi! Mình đi đâu thế?:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một số trích đoạn trong tập 18:

 

Bố ơi! Mình đi đâu thế?

 

Bố ơi! Mình đi đâu thế?

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước