"Cảm ơn nhé, Việt Nam!" - Cái nhìn toàn cảnh về đại dịch COVID-19

P.V-Chủ nhật, ngày 05/04/2020 08:42 GMT+7

Gavin Wheeldon - một trong những nhân vật của Talk Vietnam tối 4/4.

VTV.vn - Với chương trình "Talk Vietnam: Cảm ơn nhé, Việt Nam" phát sóng tối 4/4 trên VTV1, khán giả đã có được cái nhìn toàn cảnh về đại dịch COVID-19 mà con người đang trải qua.

Tối 4/4, Talk Vietnam - một trong những talkshow được yêu thích của VTV - lên sóng số đặc biệt về nội dung mà ở đó, thông qua các nhân vật, người xem được nghe những chia sẻ từ nhiều nhân vật khác nhau - những người trải qua đại dịch COVID-19 ở những hoàn cảnh khác nhau. 

Đó là Gavin Wheeldon - một người Anh đã sống 14 ngày tại khu cách ly tập trung tại Trường quân sự, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội sau khi bay cùng chuyến bay với một bệnh nhân nhiễm COVID-19 từ London đến Hà Nội. Chia sẻ với người dẫn chương trình của Talk Vietnam trong ngày cuối cùng sống tại khu cách ly tập trung, Gavin nói: "Cuối cùng tôi cũng được về nhà. Tôi chưa rời khỏi đây kể từ hôm đó".

Chia sẻ về cảm xúc những ngày sống tại khu cách ly tập trung, Gavin cho biết: "Tôi đã đọc trên báo chí, xem hình ảnh, nhưng khi thực sự ở trong hoàn cảnh đó thì mới có cảm xúc thật và thấy nó đáng sợ". 

"Bạn biết rằng mình ở trên cùng một chuyến bay với nhiều người, rất nhiều người đeo khẩu trang bảo vệ. Điều đó thực sự đáng sợ, bởi vì rất có thể người này hay người kia đã bị nhiễm và sẽ lây sang bạn, và rồi bạn lo lắng vì chính mình sẽ lây sang người khác" - Gavin nói tiếp - "Lúc đó trong đầu tôi rất sợ hãi và không biết điều gì sẽ xảy ra. Tôi không biết khi nào mình sẽ được gặp lại những người thân yêu. Tôi không biết chúng tôi sẽ đi đâu, nhưng tôi đã dùng thời gian đó để chuẩn bị tinh thần, bởi vì điều gì phải đến sẽ đến". 

"Đây không phải lần đầu tiên tôi trải qua khó khăn. Vì vậy tôi cứ chuẩn bị tinh thần để bước vào đó, sẽ rất khó khăn nhưng sau 14 ngày tôi sẽ được ra ngoài".

Đó là Đại tá Đinh Công Chính - Phó Chính ủy, Trường quân sự Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội - người cho chúng ta có được cái nhìn rõ hơn về khâu hậu cần, phục vụ những người cách ly như Gavin tại Trường quân sự, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội. "Trong quá trình phục vụ, các cán bộ chúng tôi với tinh thần trách nhiệm, chống dịch như chống giặc, không để lại một công dân nào ở phía sau. Trong quá trình tổ chức phục vụ, nhà trường chúng tôi với phương châm 4 tại chỗ, và đặc biệt với quan điểm phục vụ tốt nhất đối với bà con. Trong khi đó bộ đội cũng ở trong doanh trại nhưng điều kiện không bằng khu cách ly, để nhường lại những thứ tốt nhất phục vụ bà con" - Đại tá Đinh Công Chính chia sẻ.

Theo Đại tá Đinh Công Chính, số lượng công dân cách ly rất đông, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ của Trường Quân sự, Bộ Tư lệnh thủ đô luân phiên nhau ứng trực. "Tổ tuần tra thì canh gác, đảm bảo an toàn khu vực cách ly. Mỗi ca làm từ 6h sáng hôm trước đến 6h sáng hôm sau. Tổ phục vụ  thì vận chuyển các nhu yếu phẩm, phân phát từng găng tay, khẩu trang y tế cho người dân. Với tổ hậu cần, lo cơm nước, lo từng chiếc móc áo, bàn chải đánh răng, chiếc gối ngủ để bà con cảm thấy an tâm, và được chia sẻ. Công việc của các chiến sỹ hậu cần bắt đầu từ 3h sáng, nấu ăn xong phải chia các suất cơm cho đến từng túi nhỏ nước mắm, chén canh".

Đó là bác sĩ Lã Hữu Lượng, Trường Quân sự, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, với lời tâm sự đầy tình cảm: "Trao đổi với vợ con ở nhà là có thể bị cách ly nhưng vợ con rất vui vẻ. Đây là nhiệm vụ của mình, vì đất nước, vì nhân dân. Mình đều là người Việt Nam, nên mình giúp đỡ nhau".

Và còn rất nhiều những nhân vật đặc biệt khác nữa xuất hiện trong Talk Vietnam. Nếu bạn đã bỏ lỡ chương trình tối 4/4, bạn có thể xem lại vào tối nay (5/4), lúc 21h30 trên kênh VTV4 hoặc trong video dưới đây:

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước