Những biến cố liên tiếp ập đến với gia đình khiến Việt rơi vào trạng thái giằng xé giữa lý trí và cảm xúc. Cậu nói rằng nếu ngày đó nghe theo lời ông Huấn, tiệm cơm chay của bố Bình đã không phải đóng cửa, gia đình cũng không rơi vào cảnh túng thiếu như hiện tại. Ý nghĩ đó khiến Việt càng thêm áp lực, đè nặng lên đôi vai của một cậu học sinh vốn hiểu chuyện từ bé.
Không chỉ đau đáu về gia đình, Việt còn đối mặt với một quyết định quan trọng khác: Chọn trường đại học. Dù luôn khao khát trở thành sinh viên trường kinh tế, nhưng khi nghĩ đến khoản học phí đắt đỏ, cậu lại phân vân giữa việc học sư phạm để được miễn học phí. Việt không muốn trở thành gánh nặng của hai bố, nhất là khi bố Bình vừa gặp khó khăn lưng còn đau nữa.
Việt khát khao trưởng thành thật nhanh để có thể chăm lo cho An và bố. Cậu hiểu rằng theo đuổi đam mê mỹ thuật của An sẽ vô cùng tốn kém, trong khi bố thì ngày càng yếu đi với những cơn đau lưng dai dẳng. Việt "muốn trưởng thành thật nhanh để An yên tâm học, bố được nghỉ ngơi".
Thấy Việt trăn trở quá nhiều, Nguyên (Trần Nghĩa đóng) cũng bắt đầu suy nghĩ lại về việc theo học trường Y. 6năm đèn sách không chỉ là hành trình dài mà còn đòi hỏi một khoản chi phí không hề nhỏ. Cậu lo lắng việc này sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình, nhất là khi kinh tế đang eo hẹp.
Tuy nhiên, Việt lập tức ngăn cản suy nghĩ đó. Hơn ai hết, cậu hiểu rõ niềm đam mê và ước mơ của anh Nguyên. Anh đã luôn mong muốn trở thành nha sĩ, đã từng hứa với An về tương lai ấy. Nếu từ bỏ bây giờ, không chỉ Việt mà cả gia đình cũng sẽ thất vọng.
Dù mạnh mẽ và chín chắn hơn bạn bè cùng trang lứa, Việt vẫn chỉ là một chàng trai 18 tuổi với vô số áp lực đè nặng trên vai. Giữa trách nhiệm với gia đình và con đường phía trước, cậu buộc phải đưa ra những lựa chọn mà đáng lẽ không ai ở độ tuổi này phải đối mặt.
Ông Huấn giăng bẫy con trai ruột
Tập 13 khiến khán giả không khỏi phẫn nộ khi ông Huấn (Minh Tiệp đóng) tiếp tục bày mưu hãm hại chính con trai ruột của mình. Không chỉ dừng lại ở những lời chỉ trích hay gây áp lực, lần này ông còn ra tay một cách tàn nhẫn hơn.
Biết Việt đang làm thuê ở quán cà phê, ông Huấn âm thầm sai người đến gây sự, cố tình tạo tình huống khiến Việt làm đổ cà phê lên người khách hàng. Kịch bản hoàn hảo được dàn dựng khi vị khách này lập tức lớn tiếng đòi bồi thường 1 số tiền lớn. Việt – một cậu học sinh không có tiền trong người – rơi vào thế bí. Cậu không có tiền để đền, cũng không thể giải thích gì trong lúc bị dồn ép. Chị quản lý quán cà phê, dù thông cảm nhưng cũng không thể làm khác, buộc cậu phải gọi người thân đến giải quyết.
Bị đẩy đến bước đường cùng, Việt đành gọi điện cầu cứu bố Chính. Khi bố Chính có mặt, ông không chỉ phải bỏ tiền ra bồi thường mà còn phát hiện ra việc Việt trốn học đi làm thuê.
Sau việc đó ông cũng phát hiện việc Nguyên bỏ học đi làm gia sư, An thì mang tranh đến trường để bán cho các bạn. Một "cuộc họp gia đình" căng thẳng đã diễn ra, nơi những lời trách mắng không thể che giấu được sự lo lắng của và bố Chính dành cho con cái.
Bà ngoại Nguyên ghé thăm - Đem theo quà, nhưng cũng mang cả bão tố
Bà ngoại Nguyên bất ngờ ghé thăm, mang theo thuốc bổ và một loạt lời căn dặn kỹ lưỡng. Tuy nhiên, điều đáng nói không phải là sự quan tâm của bà mà là những câu nói đầy ẩn ý, khiến không khí trong nhà trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Ngay khi đưa túi thuốc, bà không quên nhấn mạnh giá trị của nó, bà còn kéo Nguyên ra và nói nhỏ "Thuốc này đắt lắm, uống một mình thôi nhé đừng có cho đứa nào !". Chưa dừng lại ở đó, bà nhanh chóng chuyển hướng sang bàn ăn và lập tức soi xét, thấy bàn toàn rau xanh thì lập tức kêu trời toàn rau không có thịt cá như thế này thì ăn uống để học hành sao nổi. Nhưng bà đâu biết, đây chỉ là một bữa cơm "đặc biệt" – hình phạt dành cho ba anh em vì lỗi lầm của mình. Những ngày thường, thịt cá vẫn đầy đủ.
Chưa dừng lại, bà tiếp tục nhắc đến chuyện tiệm cơm chay của bố Bình đóng cửa, không quên than vãn về cảnh nhà đông miệng ăn, bọn trẻ thì đang tuổi lớn, tốn kém đủ đường.
Khi bà nói chuyện riêng với Nguyên bà tỏ ra lo lắng khi tiệm cơm chay bị đóng, nhà cả năm miệng ăn, chỉ trông chờ vào tiền lương của bố Chính. Mặc dù Nguyên khẳng định bố Bình vẫn đi làm nhưng bà vẫn khăng khăng "Bà lạ gì cái đồng lương làm thuê được là bao nhiêu! Có khi chả nuôi nổi con An với thằng Việt đâu! Mấy cái đồng lương của bố con cũng chia năm xẻ bảy thôi!"
Dường như không yên tâm với câu trả lời của Nguyên, bà lập tức rút tiền đưa cho cháu dặn dò Nguyên mua đồ ngon mà ăn nhưng không được chia cho An và Việt . Tuy nhiên, Nguyên nhất quyết không nhận và thẳng thừng từ chối luôn cả những món quà mẹ gửi sang, khiến bà không khỏi tức giận: "Mẹ con thương con lắm, đừng có mà tỏ thái độ lạnh nhạt! Một giọt máu đào hơn ao nước lã, cấm có sai đâu! Không lấy chứ gì? Để đấy, chống mắt lên mà xem!"
Quý vị đón xem tập 14 phim Cha tôi, người ở lại phát sóng lúc 20h thứ Ba (18/3) trên kênh VTV3!
Những câu nói ác độc của bố đẻ, ấm áp của bố nuôi trong Cha tôi, người ở lại VTV.vn - Hình ảnh hai ông bố hoàn toàn trái ngược từ tính cách, khả năng tài chính đến đặc biệt là tình yêu thương dành cho Việt, được khắc hoạ rõ nét trong tập phim từ 10-12. | Gặp gỡ bộ 3 diễn viên trẻ trong "Cha tôi, người ở lại" VTV.vn - Dù đã U30 và hơn 30 tuổi nhưng bộ 3 diễn viên trẻ Ngọc Huyền, Trần Nghĩa và Thái Vũ vẫn hóa thân thành nam sinh, nữ sinh cấp 3 cực đáng yêu. | Cha tôi, người ở lại - Tập 12: Cả nhà căm phẫn vì mưu hèn kế bẩn của bố đẻ Việt VTV.vn - Không thuyết phục được Việt nhận mình là bố ruột, tay Huấn giở mưu hèn kế bẩn hãm hại bố Bình, nhằm khiến gia đình Việt khốn đốn, buộc Việt phải nghe theo hắn. |
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!