Chuyện chưa kể sau phóng sự "47 năm nuôi con đồng đội"

VTV.vn - Phóng sự "47 năm nuôi con đồng đội" vừa lọt vào Top 5 hạng mục Phóng sự thời sự ấn tượng VTV Awards 2022 và là một trong những đối thủ "nặng ký" của giải thưởng năm nay.

Hình ảnh cựu tù kháng chiến Lê Ngọc Thanh ngồi quỵ xuống bên bức tượng đồng đội hạ sinh con gái tại Khám Lớn Cần Thơ – Nhà tù lớn nhất miền Tây Nam Bộ, đã khiến không ít khán giả xúc động. Phóng sự xúc động 47 năm nuôi con đồng đội được phát trong Tiêu điểm đặc biệt Ngày thống nhất, 30/04/2022.

Người đồng đội năm xưa sau khi hạ sinh bé gái tại nhà tù đã bị băng huyết, hy sinh trước ngày 30/4/1975. Không nỡ để con đồng đội bơ vơ, nên khi đất nước hòa bình, cũng là lúc bà Thanh bắt đầu 1 hành trình mới - hành trình làm mẹ. Ở chốn lao tù gian khổ, tình đồng đội trở nên gắn bó như ruột thịt, chính vì lẽ ấy, bà Thanh đã không nghĩ đến hạnh phúc riêng mà dành cả cuộc đời mình để nuôi con cho đồng đội đã hy sinh.

Chuyện chưa kể sau phóng sự 47 năm nuôi con đồng đội - Ảnh 1.

47 năm trôi qua, dù nuôi con một mình không ít những vất vả, lo toan, nhưng người lính năm nào vẫn cảm thấy đó là một việc cần phải làm cho đồng đội, những người đã hy sinh xương máu cho đất nước thống nhất.

Phóng sự 47 năm nuôi con đồng đội do Đông Khánh - Minh Sơn thuộc Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số VTV Digital thực hiện. Đông Khánh hiện là một trong những phóng viên trẻ tuổi nhất của Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh của VTV Digital. 25 tuổi nhưng Đông Khánh đã có tới 3 năm gắn bó cùng các loạt chương trình về những ngày kỉ niệm lớn của đất nước.

Chuyện chưa kể sau phóng sự 47 năm nuôi con đồng đội - Ảnh 2.

Phóng sự 47 năm nuôi con đồng đội đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của khán giả khi phát sóng đúng dịp lễ 30/4, có sức lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội và hiện là một trong những ứng cử viên nặng kí ở hạng mục Phóng sự thời sự ấn tượng của VTV Awards 2022. Bạn có thể chia sẻ đôi chút về chặng đường đưa câu chuyện đầy xúc động, nhân văn ấy lên màn ảnh?

Để chuẩn bị cho vệt phóng sự dịp 30/4, trước đó tôi đã dành nhiều thời gian tìm kiếm các thông tin về nhân vật, các câu chuyện. Ý tưởng thôi thúc tôi lúc đó xoay quanh những nhà tù ở khu vực phía Nam, cụ thể là Khám Lớn Cần Thơ – nhà tù lớn nhất ở miền Tây Nam Bộ. Tình cờ tôi bắt gặp bức ảnh tượng người mẹ và đứa con nhỏ trong Khám Lớn và sau đó tìm hiểu thì biết về hành trình 47 năm quá thiêng liêng, nhân văn của cựu tù kháng chiến Lê Ngọc Thanh – người đã dành cả cuộc đời, hi sinh hạnh phúc riêng, chấp nhận mọi khó khăn để nuôi con cho đồng đội đã hi sinh.

Ngay lập tức tôi muốn thực hiện phóng sự về họ nhưng đến lúc bắt tay vào liên hệ thì mọi cánh cửa cứ đóng dần, các đầu mối trở nên mong manh. Dường như có lí do riêng khiến hai mẹ con nhân vật chính ngần ngại xuất hiện trước công chúng. May mắn nhờ có sự hỗ trợ rất nhiệt tình từ phía các bạn đoàn viên thanh niên ở Cần Thơ, chỉ khoảng một tuần trước ngày phát sóng 30/4 chúng tôi nhận được sự đồng ý từ nhân vật để làm phóng sự.

Tôi và quay phim Minh Sơn đều là những người còn trẻ về tuổi đời, tuổi nghề nhưng lại gặp nhau ở cùng sự quan tâm, yêu thích với các đề tài lịch sử, luôn háo hức tìm kiếm câu chuyện gắn liền với các sự kiện trọng đại của dân tộc. Ban đầu chúng tôi tìm đến với nhân vật bà Lê Ngọc Thanh có thể vì sự tò mò của bản thân nhưng khi thực hiện phóng sự chúng tôi cảm thấy đó là hành trình may mắn và ý nghĩa đối với chính mình khi được vinh dự là những phóng viên đưa "cổ tích có thực" ấy tới với khán giả.

Quá trình gặp gỡ, đồng hành cùng mẹ con bà Lê Ngọc Thanh mang đến cho bạn những cảm xúc gì?

Bà Thanh đã lớn tuổi, cao huyết áp, người con gái – cô Việt Tiến - cũng mắc bệnh tim hiểm nghèo nên khi ghi hình tôi bàn trước với quay phim, nếu trong quá trình phỏng vấn, nhân vật khóc nhiều quá thì nhắc nhau tạm ngưng lại để không ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm trạng. Cứ nhẹ nhàng, rủ rỉ nói chuyện, cùng tới Khám Lớn ghi lại cảnh bà Thanh ngồi bên bức tượng đồng đội và đứa con bé bỏng, ghi lại những tâm sự giản dị, chân thực của hai mẹ con… chúng tôi biết rằng mình đã có một câu chuyện vừa vặn, đủ để gửi tới khán giả bởi bản thân nghĩa cử bao bọc, yêu thương của bà Thanh đã quá đẹp rồi, không cần thiết phải dụng công dàn dựng hay tạo thêm nước mắt.

Ở tuổi thất thập cổ lai hi, trải qua nhiều biến cố, khó khăn trong cuộc sống, bà Thanh không còn minh mẫn. Kí ức của bà như thể đã đóng băng lại từ 47 năm về trước, chuyện ngày nay có thể trước nhớ sau quên vậy mà kí ức với đồng đội đã khuất thì nguyên vẹn. Thời gian thực hiện phóng sự để kịp lên sóng rất gấp gáp nhưng ekip chúng tôi lại có được những ngày rất ý nghĩa để cùng "chậm" lại, để thêm ngưỡng mộ cách mà con người Việt Nam đã sống đẹp đẽ đến thế, hi sinh đến nhường vậy. Khi ghi hình những cảnh cuối cùng của phóng sự, trời bất chợt đổ mưa to sau nhiều ngày nắng gay gắt, lúc đó tôi thấy mình cũng vỡ òa vì xúc động.

Chuyện chưa kể sau phóng sự 47 năm nuôi con đồng đội - Ảnh 3.
Chuyện chưa kể sau phóng sự 47 năm nuôi con đồng đội - Ảnh 4.

Hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ của phóng sự sau khi ra mắt khán giả truyền hình có khiến bạn bất ngờ?

Sau phóng sự, nhiều mạnh thường quân đã liên hệ và giúp đỡ để cuộc sống của hai mẹ con vơi bớt nhọc nhằn. Bản thân tôi cũng bất ngờ vì phóng sự này khi được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội của VTV và VTV24 đã đạt được con số hàng triệu lượt xem cùng với đó là hàng ngàn bình luận, chia sẻ. Không chỉ là con số, điều ý nghĩa hơn là qua những phản hồi, bình luận, chúng tôi nhận thấy nhân vật được yêu mến, được ngưỡng mộ, thông điệp về tình đồng đội, về đức hi sinh cũng từ đó mà lan tỏa.

Cứ mỗi lần thực hiện các vệt phóng sự trong những ngày lễ như 30/4 là một lần tôi cảm nhận sâu sắc về lòng yêu nước, về sự trân trọng với những giá trị lịch sử dân tộc của người dân Việt Nam, trong đó thế hệ trẻ.

Đông Khánh bén duyên với mảng đề tài về các câu chuyện, nhân vật gắn với những sự kiện lịch sử của đất nước ra sao?

Ba năm qua tôi được tin tưởng giao thực hiện những phóng sự nhân các ngày lễ lớn như 30/4, 27/7, 2/9 rồi Tết. Từ lúc nào không hay, mỗi lần tới dịp lễ này, các anh chị trong cơ quan lại ưu ái "gánh" bớt phần công việc để tôi được theo đuổi mảng đề tài lịch sử. Ngoài vệt phóng sự dịp 30/4 vừa qua trong đó có tác phẩm 47 năm nuôi con đồng đội, tôi còn tham gia chuỗi chương trình trọng điểm Những người hùng thế kỉ XX với các nhân vật như: Anh hùng LLVTND Ngô Tùng Chinh (Bé Đi), Đại tá – Anh hùng LLVTND Nguyễn Thị Minh Hiền - nữ trinh sát hoạt động trong "sào huyệt" của địch, Anh hùng LLVTND Nguyễn Văn Đức - thuyền trưởng tàu không số huyền thoại.

Từ công việc mang tính phân công lúc khởi đầu, dần dần, tôi thấy mình luôn hào hứng, trăn trở tìm kiếm đề tài, tìm kiếm cách kể chuyện mới sao cho chân thực, sống động, truyền tải thông điệp mà không bị khô cứng, sáo mòn. Cứ mỗi khi có thông tin, nhân vật nào đáng chú ý, tôi lại ghi chép, đánh dấu, xây dựng cơ sở dữ liệu. Danh sách ấy, nguồn tư liệu giờ đã khá dài và tôi cùng với các anh chị đồng nghiệp luôn mang tâm thế sẵn sàng làm ngay khi có thể, chạy đua với thời gian. Không phải bây giờ thì có thể là không bao giờ những câu chuyện lịch sử ấy được ghi lại. Những nhân chứng cũng không còn mãi để kể cho các thế hệ sau kí ức hào hùng.

Chuyện chưa kể sau phóng sự 47 năm nuôi con đồng đội - Ảnh 5.

Là một phóng viên rất trẻ về tuổi đời, tuổi nghề, Đông Khánh tìm thấy sự kết nối như nào đối với những mảng đề tài được coi là khá "già dặn", có sức nặng, đòi hỏi nhiều trải nghiệm, đầu tư công sức tìm hiểu, thể hiện?

Khi mới có cơ hội được làm việc ở VTV Digital, tôi rất xông xáo muốn thử sức ở mọi lĩnh vực. Một ngày, một người chị lớn trong nghề - người mà tôi luôn ngưỡng mộ và lấy đó là nguồn cảm hứng cho công việc - đã nhắc tôi rằng: đừng chỉ mải miết chạy theo tin tức mà hãy có khát khao mang đến những giá trị tích cực, thay đổi hữu ích cho cộng đồng thông qua mỗi tác phẩm. Lời nói ấy khiến tôi suy nghĩ rất nhiều và tìm đến những gì khiến mình tâm huyết, có cảm xúc. Những niềm vui mang lại từ các phóng sự thì không gì so sánh như một nhân vật từng sống hơn 30 năm không có giấy khai sinh, vậy mà khi phát sóng chỉ vài ngày sau anh đã có được tờ giấy làm thay đổi cuộc đời của cả gia đình. Lần khác, tôi thực hiện phóng sự tiêu điểm về trẻ mồ côi ở TP. Hồ Chí Minh hậu đại dịch Covid – 19 thì ngay sau đó các em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ thiết thực…

Trong tương lai, tôi muốn tiếp tục theo đuổi và thực hiện được nhiều hơn những phóng sự, tham gia làm các chương trình có tính nhân văn. Tôi cũng rất hi vọng sẽ góp phần hiện thực hóa dự án, chương trình mới mà chúng tôi đang ấp ủ, ở đó các phóng viên là người kể chuyện, là người thiết kế những nhịp cầu kết nối trái tim nhân ái để những giá trị tốt đẹp thông qua các nền tảng tin cậy của VTV lan tỏa tới với mọi người.

Xin cảm ơn Đông Khánh!

Ấn tượng VTV - VTV Awards 2022: Lộ diện 10 đề cử Phóng sự thời sự ấn tượng Ấn tượng VTV - VTV Awards 2022: Lộ diện 10 đề cử Phóng sự thời sự ấn tượng

VTV.vn - Sau 4 hạng mục đầu tiên, hôm nay (21/9), giải thưởng Ấn tượng VTV - VTV Awards 2022 tiếp tục công bố thêm đề cử ở 2 hạng mục khác.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.