Đánh cắp giấc mơ: 4 tội ác của nữ chính khiến khán giả... "lạnh gáy"

Đinh Hương-Thứ tư, ngày 09/10/2019 10:58 GMT+7

VTV.vn - Hại chị gái sảy thai, âm mưu sát hại mẹ nuôi, ngủ với anh rể, bạo hành anh trai tật nguyền..., còn tội ác nào Hải Vân không dám làm?

Khiến người xem "lạnh gáy, rùng mình" bởi sự tàn độc không giới hạn của mình, Hải Vân (Lê Hạ Anh) - một trong hai nữ chính của phim Đánh cắp giấc mơ - đang trở thành nhân vật phản diện gây chú ý trên màn ảnh nhỏ, đặc biệt là với 4 "tội ác" không thể tha thứ.

Đổi thuốc trị ung thư, hại mẹ nuôi chết sớm nhằm chiếm đoạt tài sản kếch xù

Vốn là một cô bé mồ côi, Hải Vân đã được mẹ Khanh (Huỳnh Trang Nhi) nhận về nuôi cùng với Khánh Quỳnh (Quỳnh Hương). Tuy nhiên, ban đầu người thực sự mà bà muốn nhận làm con gái chỉ có một mình Khánh Quỳnh. Vậy nên ngay từ bé, Hải Vân đã luôn ấm ức trong lòng vì không nhận được tình yêu thương công bằng từ người mẹ nuôi.

Điều cô khao khát nhất là nhận được sự yêu thương của mẹ, nhưng bà Khanh lại luôn dành sự yêu thương cho chị Khánh Quỳnh, ngay cả khi người chị này đã phản bội lòng tin của bà. Không có được điều mình muốn, Hải Vân đã lên kế hoạch chiếm đoạt gia sản giàu có của gia đình.

Đánh cắp giấc mơ: 4 tội ác của nữ chính khiến khán giả... lạnh gáy - Ảnh 1.

Hải Vân lên kế hoạch cưới Bình để chiếm đoạt tài sản nhà bà Khanh.

Bằng cách giả vờ kết hôn với Bình (Bạch Công Khanh) - người con trai ruột của mẹ Khanh, Hải Vân đã lấy được lòng tin cùng vị trí thừa kế trong di chúc của bà. Trong lúc bà Khanh bị bệnh ung thư tưởng chừng có thể qua khỏi, chính cô đã đổi thuốc chữa trị làm bệnh tình bà nặng hơn. Ngay phút cuối đời của bà, cô đã thú nhận tất cả, khiến người mẹ nuôi ra đi trong tức tưởi, chết không nhắm mắt.

Hải Vân lật bài ngửa, mẹ Khanh chết tức tưởi không nhắm mắt.

Phá thai để… trả thù mẹ chồng

Trong kế hoạch trở thành vợ của Bình hòng có được lòng tin của mẹ Khanh, Hải Vân đã tính toán rằng một người thiểu năng như anh không thể phát sinh quan hệ với cô. Tuy nhiên, chính người mẹ chồng và cũng là mẹ nuôi của cô đã dàn cảnh chuốc rượu, khiến cả hai lên giường cùng nhau trong cơn say xỉn.

Sau biến cố này, Hải Vân càng thêm thù hận chính người mẹ nuôi ích kỷ. Bởi "bà đã phá đi cuộc đời con gái trong trắng" của cô, nên cô sẽ trả thù. Đáng tiếc, thù chưa thể báo nhưng cô lại phát hiện mình có thai.

Đánh cắp giấc mơ: 4 tội ác của nữ chính khiến khán giả... lạnh gáy - Ảnh 3.

Ngay lập tức, cô quyết định bỏ đứa bé, bỏ đi chính giọt máu của mình. Một phần vì cô sợ con mình có một người cha thiểu năng như vậy sẽ không được bình thường, một phần khác bởi cô không muốn âm mưu của bà Khanh thành sự thật. Cô không muốn sinh cháu cho người mà cô hận nhất.

Để phá vỡ âm mưu sắp đặt của người mẹ nuôi, ngay cả đứa con chưa thành hình trong bụng cũng bị Hải Vân nhẫn tâm phá bỏ. Một người phụ nữ bất chấp tất cả như vậy, làm sao có thể có được kết cục có hậu?

Chìm trong mưu mô, hận thù, Hải Vân nhẫn tâm đi phá thai.

Bạo hành tinh thần, đánh đập, bỏ đói anh trai nuôi thiểu năng

Sau khi kế thừa gia sản khổng lồ, Hải Vân ngay lập tức ly dị Bình. Không chỉ vậy, cô còn dùng lời ngon ngọt lừa anh ký giấy chuyển nhượng mọi tài sản cho cô để "nuốt trọn" sản nghiệp của người mẹ nuôi.

Đánh cắp giấc mơ: 4 tội ác của nữ chính khiến khán giả... lạnh gáy - Ảnh 5.

Hải Vân dỗ dành Bình ký chuyển nhượng toàn bộ tài sản cho mình.

Ngay khi có được mọi điều mình muốn, người con gái vong ơn bội nghĩa này đã trở mặt hành hạ anh trai nuôi không thương tiếc.

Hàng đêm, cô trút tất cả những căm tức, hận thù lên anh Bình. Không những thế, cô còn bắt người giúp việc bỏ đói anh, hoặc cho anh cơm thừa, cơm đổ xuống đất cũng phải nhặt lên ăn, cơm trong chén vỡ cũng phải ăn...

Đánh cắp giấc mơ: 4 tội ác của nữ chính khiến khán giả... lạnh gáy - Ảnh 6.
Đánh cắp giấc mơ: 4 tội ác của nữ chính khiến khán giả... lạnh gáy - Ảnh 7.

Hải Vân thường xuyên bạo hành anh trai.

Bạo hành trong gia đình đã là một tội ác, nhưng hành hạ một người thiểu năng như vậy lại càng tàn nhẫn hơn. Đúng là không còn lời nào để nói trước sự ác độc trong con người "ác nữ" này.

Ngủ với anh rể, cướp chồng chị gái

Khi có được gia sản kếch xù, Hải Vân đã sẵn sàng nhắm đến một mục tiêu mới - chiếm được tình yêu của người mà cô luôn ôm tình đơn phương. Đó chính là Đức (Quốc Huy) - người hiện đang là anh rể của cô, là chồng của Khánh Quỳnh.

Tuy Đức rất yêu vợ mình nhưng anh lại bị giăng bẫy khiến bản thân hiểu lầm vợ phản bội. Nhân lúc Đức đau khổ và say xỉn, Hải Vân đã xuất hiện và lên giường với anh rể.

Vừa là "tiểu tam" phá hoại hôn nhân của chính chị gái mình, Hải Vân còn lợi dụng lợi ích kinh tế để mua chuộc, lấy lòng bà Trâm - mẹ của Đức. Đáng sợ hơn, cô lên kế hoạch hãm hại khiến Khánh Quỳnh sảy thai.

Đánh cắp giấc mơ: 4 tội ác của nữ chính khiến khán giả... lạnh gáy - Ảnh 8.

Khánh Quỳnh bị Hải Vân và Thu Hoài lên kế hoạch hại sảy thai.

Sau khi lên giường với Đức, Hải Vân không có bầu. Tuy nhiên, cô ta biết rằng, bây giờ chỉ có cách mang cái thai ra thì Đức mới chấp nhận cưới cô. Vì thế, Hải Vân một lần nữa khiến khán giả ghê sợ bởi độ mưu mô và thủ đoạn của mình, khi cố tình gạ một gã đàn ông lạ lên giường chỉ để có thai.

Sau mọi âm mưu liên tiếp được "thiết kế" bởi bàn tay tàn nhẫn của chính mình, cuối cùng, cô đã nghiễm nhiên cướp chồng chị gái thành công.

Hải Vân không ngại lộ bộ mặt thật, trơ tráo thừa nhận cướp chồng của chị gái.

Thế nhưng, trong cuộc sống luôn tồn tại quy luật nhân - quả và những điều Hải Vân đã làm cũng không ngoại lệ.

Trong hai tập 36, 37 Đánh cắp giấc mơ gần đây nhất, người xem đã thấy Hải Vân vẫn thản nhiên sống một cuộc sống hạnh phúc bên Đức. Tuy nhiên, khi cậu con trai hiếu động của cô càng lớn lại càng không hề giống bố chút nào thì bà nội và chị dâu đã đặt nghi vấn về điều này.

Đánh cắp giấc mơ: 4 tội ác của nữ chính khiến khán giả... lạnh gáy - Ảnh 10.

Hải Vân tự tin giờ đây cô đã có được trái tim của Đức.

Liệu những chuyện mà cô đã làm liệu có thể giấu kín mãi, nhất là khi còn "quả bom nổ chậm" Thu Hoài - người đồng phạm của cô - vẫn còn ngay bên cạnh?

Cái kim trong bọc, rồi cũng sẽ có ngày lòi ra, sau những tội ác đáng sợ như vậy, một cái kết chẳng mấy tốt đẹp cho cô gái này đã là một điều được dự đoán trước. Thế nhưng, hành trình trả giá của cô gái này chắc chắn sẽ còn là điều khán giả truyền hình yêu thích bộ phim mong mỏi chứng kiến nhất.

* Mời quý vị đón xem các tập tiếp theo phim Đánh cắp giấc mơ phát sóng vào 14h00 thứ 7, chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước