Điều ước thứ 7: Chàng trai trẻ "nặng lòng" vì buôn làng

PV-Thứ hai, ngày 22/04/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ sống vì tuổi trẻ, đam mê, anh Hồ Văn Ngỡi còn luôn cố gắng làm mọi việc để giúp cho đồng bào dân tộc Pa Kô có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Câu chuyện Điều ước thứ 7 tuần này nói về anh Hồ Văn Ngỡi sống tại Huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Anh Ngỡi có niềm đam mê hội họa, quay phim và nhiếp ảnh. Đặc biệt, anh luôn mong muốn mang những gì mình học được đóng góp, mang lại niềm vui cho đồng bào mình.

"Khi sinh viên tôi học ngành sư phạm và có vay mượn để mua một chiếc laptop. Tôi có cài rất nhiều phần mềm làm phim và có lồng tiếng cho phim hoạt hình. Người dân đồng bào Pa Kô mình sau khi xem đều rất thích. Tiếng vang từ bộ phim đã giúp mình có cơ hội được gặp một chị ở dự án y tế Hà Lan. Chị đã giới thiệu mình học một vài khóa học về làm phim. Từ đó mình đã làm rất nhiều bộ phim", anh Ngỡi chia sẻ.

Điều ước thứ 7: Chàng trai trẻ nặng lòng vì buôn làng - Ảnh 1.

Các bộ phim của anh Hồ Văn Ngỡi đều nói về cuộc sống dung dị của những người dân vùng quê anh. Những tác phẩm của anh sau đó được trình chiếu ở nhiều bản làng. Bởi những bộ phim của anh không chỉ mang đậm tính nhân văn mà còn tuyên truyền cho bà con nhiều điều ý nghĩa như truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa về bảo vệ môi trường, cuộc sống khó khăn nhưng nhiều niềm vui của những người dân lao động, bảo vệ nguồn nước sạch quê hương...

Điều ước thứ 7: Chàng trai trẻ nặng lòng vì buôn làng - Ảnh 2.

Đặc biệt, ngoài các bộ phim phục vụ người dân quê hương, anh Ngỡi còn lập một nhóm nhảy hiphop và thỉnh thoảng có biểu diễn, giao lưu tại các thành phố. Ngoài ra anh còn mong muốn lập một thư viện sách dành cho các bạn nhỏ và sớm mang được nguồn nước sạch về cho người dân đồng bào mình.

"Trẻ em ở đồng bào mình rất thiếu thốn, các em rất thích đọc sách nhưng lại không có đủ sách để đọc. Mình cũng đã làm được một chiếc tủ sách nhỏ nhưng hiện tại các em cũng đã đọc hết rồi. Vì điều kiện kinh tế chưa cho phép nên mình chưa thể mua thêm những bộ sách mới", anh Ngỡi chia sẻ.

"Ngoài ra, người dân quê mình còn có một vấn đề khó khăn tồn tại mấy chục năm qua đó là thiếu nước sạch sinh hoạt. Mùa mưa còn đỡ, vào mùa hạn hán, mọi người muốn có nước dùng phải đi 17km để lấy nước suối sinh hoạt".

Điều ước thứ 7: Chàng trai trẻ nặng lòng vì buôn làng - Ảnh 3.

Biết được mong ước của anh, ekip Điều ước thứ 7 đã liên hệ với NXB Kim Đồng để lập một tủ sách ngay tại nhà của anh. Ngoài ra, chương trình còn mang đến cho người dân quê anh một số máy lọc nước. Các máy lọc nước này được ưu tiên đặt ở trường mầm non, nhà của Ngỡi - nơi luôn tấp nập các bạn nhỏ đến đọc sách.

Điều ước thứ 7: Chàng trai trẻ nặng lòng vì buôn làng - Ảnh 4.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước