Điều ước thứ 7: Cuộc gặp gỡ xúc động của hai con trai nạn nhân trong vụ cháy ở Đê La Thành

PV-Thứ bảy, ngày 20/10/2018 13:45 GMT+7

VTV.vn - Sau nhiều ngày xa cách và chịu nỗi đau mất đi cả cha lẫn mẹ, cuối cùng hai anh em Tạ Thành Công và Tạ Công Minh cũng đã được gặp nhau trong chương trình Điều ước thứ 7.

Trong vụ hỏa hoạn từ khu nhà trọ giá rẻ của ông Hiệp (thường được gọi là "Hiệp Khùng") sát Bệnh viện Nhi Trung ương, cái chết của cặp vợ chồng anh Tạ Văn Tĩnh và Hà Thị Lành khiến nhiều người thương cảm. Vốn cuộc sống của hai anh chị đã quá khó khăn, trắc trở, giờ đây lại ra đi đột ngột để lại hai đứa con thơ dại. 

Cậu con trai đầu Tạ Thành Công năm nay 14 tuổi hiện vẫn đang học cấp 2, còn em trai Tạ Công Minh chỉ vừa tròn hai tháng tuổi, phải nằm trường kỳ trong bệnh viện vật lộn với bệnh viêm phổi nặng, nhiễm khuẩn huyết do hậu quả của đẻ non.

Điều ước thứ 7: Cuộc gặp gỡ xúc động của hai con trai nạn nhân trong vụ cháy ở Đê La Thành - Ảnh 1.

Một câu chuyện quá thương tâm và gây xúc động đến bất kỳ ai, chính vì vậy những người thực hiện Điều ước thứ 7 đã quyết định thực hiện mong ước nhỏ bé nhưng rất tha thiết của em Tạ Thành Công đó là được gặp em trai của mình.

Tuy cuộc gặp diễn ra ngắn ngủi nhưng vô cùng xúc động. Cậu em trai lúc sinh ra chỉ vỏn vẹn 1,1kg nhưng giờ đã được 2,7kg biết hóng chuyện và nắm chặt tay của anh trai mình. Giờ đây, hai anh em chỉ biết nương tựa vào nhau để sống và che chở cho nhau.

Điều ước thứ 7: Cuộc gặp gỡ xúc động của hai con trai nạn nhân trong vụ cháy ở Đê La Thành - Ảnh 2.

Theo TS.BS Tạ Anh Tuấn, Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, cháu nhập viện trong tình trạng viêm phổi nặng. Bình thường, bố mẹ Minh ngày hai lần thay nhau vào thăm con. Tuy nhiên, từ ngày 17/9, Khoa Hồi sức cấp cứu không liên lạc được với bố mẹ cậu bé để đưa sữa, bỉm vào cho cháu.

Tới ngày 20/9, khoa liên lạc với bệnh viện. Bệnh viện liên lạc cho ông bà cậu bé. Bà Minh chỉ nghĩ hay bố mẹ bị mất điện thoại, không mang cục sạc hay đi làm thêm có việc gì… Chiều tối 21/9, 4 ngày sau vụ cháy, công an phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, xác định có 2 thi thể bị chết cháy đó là anh Tính và chị Lành.

Cảm thông sâu sắc trước tình cảnh bi thương của hai đứa trẻ, chương trình Điều ước thứ 7 không chỉ hiện thực hóa ước mơ của Công mà còn kết nối với những người có tấm lòng nhân ái muốn được chung tay giúp sức chia sẻ phần nào khó khăn với hai em. Ngoài số tiền mặt 130 triệu đồng nhận được, hai em còn được hỗ trợ chi phí học tập đến năm 18 tuổi.

Hy vọng với sự giúp đỡ của cộng đồng, cuộc sống của hai em sau này sẽ bớt khó khăn, cơ cực hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước