Điều ước thứ 7: Người đàn ông xin điện thoại cũ về "nâng cấp" để tặng học sinh nghèo

PV-Thứ bảy, ngày 09/10/2021 15:30 GMT+7

VTV.vn - Chương trình Điều ước thứ 7 tuần này nói về tấm lòng nhân hậu của anh Nguyễn Ngọc Dũng, hết mình giúp đỡ trẻ em nghèo không bị dang dở việc học vì đại dịch.

Trong bối cảnh dịch bệnh khó khăn, nhiều học sinh nghèo không có thiết bị học trực tuyến, anh Nguyễn Ngọc Dũng, sống tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội đã quyết định bỏ tiền túi và ra sức kêu gọi mọi người hỗ trợ điện thoại cũ hỏng, laptop để mang về sửa chữa, thay màn hình, cài đặt lại phần mềm rồi tặng cho các em.

Quan sát các em học hàng ngày anh càng thôi thúc lòng mình làm sao để ngày càng có nhiều điện thoại, máy tính cho các em nhỏ ở Phù Đổng không bị bỏ dở việc học hành. Anh Dũng cứ thế ngày qua ngày sửa được chiếc điện thoại nào anh lại tới trường để hỏi danh sách tặng cho các hoàn cảnh khó khăn còn đang thiếu thiết bị học tập.

Không chỉ tặng điện thoại, anh Dũng còn thường xuyên tặng học sinh khó khăn gạo, tiền và nhu yếu phẩm và làm nhiều đợt thiện nguyện tại các bệnh viện lớn.

Dù gia đình còn rất khó khăn nhưng anh Dũng luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động từ thiện, lan toản những hành động đẹp đến mọi người.

Điều ước thứ 7: Người đàn ông xin điện thoại cũ về nâng cấp để tặng học sinh nghèo - Ảnh 1.
Điều ước thứ 7: Người đàn ông xin điện thoại cũ về nâng cấp để tặng học sinh nghèo - Ảnh 2.

Cuộc đời trải qua nhiều biến cố nên anh rất trân trọng những gì đang có và luôn muốn được san sẻ tình yêu thương, giúp đỡ được nhiều mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống.

Con gái anh từ lúc sinh ra đã gặp một virus lạ đe dọa đến tính mạng. Từ lúc sinh ra cho đến khi con biết nói là quãng thời gian gia đình anh vật lộn tại bệnh viện.

Điều ước thứ 7: Người đàn ông xin điện thoại cũ về nâng cấp để tặng học sinh nghèo - Ảnh 3.
Điều ước thứ 7: Người đàn ông xin điện thoại cũ về nâng cấp để tặng học sinh nghèo - Ảnh 4.

Sóng gió này qua đi cũng là lúc sóng gió khác ập đến. Lúc con gái anh ra viện cũng là lúc vợ anh lâm bệnh nặng.

"Trải qua quá trình điều trị vô sinh dài, sức khỏe vợ tôi suy yếu rất nhiều. Vợ tôi mắc chứng suy tim và phải trải qua quá trình điều trị 7 năm. Bằng nghị lực vượt lên số phận vợ tôi đã vượt lên tất cả. Tôi luôn thầm cảm ơn vợ đã làm rất tốt công việc gia đình", anh Dũng xúc động kể lại.

Nhận được nhiều sự giúp đỡ nhiều từ các mạnh thườn quân, các tổ chức xã hội, đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện, anh Dũng luôn cảm thấy biết ơn và mong muốn sau này mình có thể làm được nhiều việc tốt, giúp đỡ nhiều người khó khăn trong xã hội.

Biết được hành động đẹp của anh, gia đình luôn kề vai sát cánh ủng hộ. "Vợ, bố mẹ rất tôn trọng công việc tôi đang làm. Lúc tôi chuẩn bị quà tặng năm học mới cho các em học sinh nghèo và các nhu yếu phẩm cho bệnh nhân viện Nhi, viện K, bố mẹ, vợ con tôi đã cùng thức muộn để đóng quà cho đoàn chúng tôi ngày mai lên đường", anh Dũng chia sẻ.

Điều ước thứ 7: Người đàn ông xin điện thoại cũ về nâng cấp để tặng học sinh nghèo - Ảnh 5.
Điều ước thứ 7: Người đàn ông xin điện thoại cũ về nâng cấp để tặng học sinh nghèo - Ảnh 6.

Cảm phục lòng tốt của anh Dũng, chương trình Điều ước thứ 7 đã đồng hành cùng anh, tiếp tục kết nối giúp anh hoàn thành được mong ước giúp đỡ được nhiều trẻ em nghèo không bị bỏ lại phía sau.

Điều ước thứ 7: Người mẹ đơn thân dành những căn homestay làm mái ấm mùa dịch Điều ước thứ 7: Người mẹ đơn thân dành những căn homestay làm mái ấm mùa dịch

VTV.vn - Chương trình Điều ước thứ 7 kể về chị Nhung - người mẹ đơn thân một mình nuôi ba con nhỏ đã dùng ngôi nhà của mình trở thành mái ấm yêu thương của những bệnh nhi nghèo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước