Điều ước thứ 7: Xúc động câu chuyện cụ ông mù hơn 50 năm hát bên vệ đường

Bích Ngọc-Thứ bảy, ngày 10/10/2020 14:55 GMT+7

VTV.vn - Điều ước thứ 7 tuần này là câu chuyện của người nghệ sĩ già đã hơn 50 năm rong ruổi ở khắp các ngả đường cùng cây đàn guitar cũ.

Hình ảnh của người đàn ông già ngồi hát tình ca dưới gốc cây ven đường đã trở nên quen thuộc với rất nhiều người dân TP.Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận.

Ít ai biết trên vai ông là gánh nặng mưu sinh khi phải nuôi sống gia đình có tới 5 người con. Ước mơ ở tuổi xế chiều của ông là một lần được cùng vợ ra thăm Thủ đô Hà Nội - nơi từng chỉ xuất hiện trong trí tưởng tượng.

Mơ là vậy nhưng ông Nguyễn Văn Vinh chưa bao giờ nghĩ mong muốn ấy lại có thể trở thành hiện thực. Bởi với hoàn cảnh của ông đó là điều không tưởng.

Điều ước thứ 7: Xúc động câu chuyện cụ ông mù hơn 50 năm hát bên vệ đường - Ảnh 1.
Điều ước thứ 7: Xúc động câu chuyện cụ ông mù hơn 50 năm hát bên vệ đường - Ảnh 2.

Biết được điều ước của ông Vinh, nhóm sản xuất chương trình Điều ước thứ 7 đã đặt chân đến TP.Phan Rang để tìm gặp nhân vật đặc biệt này.

Ông kể về cuộc đời mình, năm lên 7 tuổi, sau một cơn bệnh nặng, đôi mắt bị mù. Ông lớn lên bằng tình thương của gia đình. Năm 17 tuổi ông lên TP.HCM đến một trường dành cho người khiến thị xin học nghề và chọn học đàn ghi ta để sau này có cái nghề nuôi sống bản thân.

Dù nắng hay mưa ông vẫn ôm đàn hát những bản tình ca để mong nhận được lòng trắc ẩn của người đi đường. Nhờ tiếng đàn của mình, ông đã nuôi 5 người con ăn học trưởng thành. Hiện tại dù đã ở tuổi xế chiều nhưng ông vẫn tiếp công việc của mình.

"Tôi đàn ai thích nghe thì cho tiền. Ai không thích nghe thì thôi. Chứ tôi chưa bao giờ đòi hỏi ai cho tôi tiền", ông Vinh chia sẻ.

"Ca sĩ hát thì có giờ giấc còn tôi hát từ sớm mai cho tới chiều".

Trung bình mỗi ngày ông Vinh kiếm được 50.000 - 70.000. Nhưng cũng có những ngày mưa gió, ông hát cả ngày cũng không được đồng nào. Tuy nhiên, không phải vì thế mà ông nản chí, ông vẫn đi hát đều đặn, hàng ngày. Hát bằng sự say mê và tình yêu với cây đàn.

Điều ước thứ 7: Xúc động câu chuyện cụ ông mù hơn 50 năm hát bên vệ đường - Ảnh 3.
Điều ước thứ 7: Xúc động câu chuyện cụ ông mù hơn 50 năm hát bên vệ đường - Ảnh 4.

Lắng nghe chia sẻ của ông Vinh, chương trình Điều ước thứ 7 đã quyết định dành tặng một chuyến đi ý nghĩa dành cho ông và vợ ra Hà Nội - đúng vào dịp kỷ niệm 66 năm ngày giải phóng Thủ đô.

Lần đầu tiên được đi máy bay, được cảm nhận sự nhộn nhịp, cuộc sống náo nhiệt ở Thủ đô, ông Vinh vô cùng hạnh phúc. Không những thế, ông còn được tặng một chiếc đàn mới kỷ niệm của chương trình. Ngoài ra, ông và vợ còn nhận được một số tiền mặt từ các tấm lòng hảo tâm. Hy vọng, cuộc sống phía trước của ông sẽ bớt khó khăn và nhiều niềm vui hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước