Giai điệu tự hào: "Tình yêu mãi mãi" ghi dấu trong nhiều khúc ca ngọt ngào

TL-Chủ nhật, ngày 28/01/2018 10:18 GMT+7

VTV.vn - Giai điệu tự hào tháng 1 với chủ đề "Tình yêu mãi mãi" đã lên sóng với những sáng tác nổi tiếng của các nhạc sĩ thuộc nhóm "Những người bạn".

Chương trình Giai điệu tự hào tháng 1 là đêm nhạc với những sáng tác nổi tiếng về tình yêu của các nhạc sĩ thuộc nhóm "Những người bạn".

Đầu tháng 3/1991, 7 nhạc sĩ đồng thời là 7 người bạn thân thiết đã cùng ngồi lại với nhau, cùng khát khao mang đến những làn gió mới cho nhạc Việt. Nhóm "Những người bạn" ra đời gồm những tên tuổi lớn, đặt những viên gạch đầu tiên vững chắc cho nhạc trẻ Việt Nam, đó là: nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Tôn Thất Lập, Thanh Tùng, Từ Huy, Trần Long Ẩn, Nguyễn Ngọc Thiện và Nguyễn Văn Hiên.

Với chủ đề "Tình yêu mãi mãi", chương trình mang đến cho khán giả những tiết mục và những câu chuyện tình qua sáng tác nổi tiếng của họ. Dù người còn, người mất, nhưng âm nhạc của họ vẫn sống mãi trong trái tim những người yêu nhạc.

Mở đầu chương trình, ca sĩ Phạm Thu Hà cùng các em thiếu nhi Nhà văn hóa quận Ba Đình thể hiện bản phối mới ca khúc Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Sáng tác này của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được "thổi hồn" mới, tạo nên sự phức điệu bằng cách kết hợp với bài dân ca quen thuộc Trống cơm mang âm hưởng vừa dân gian vừa hiện đại.

Giai điệu tự hào: Tình yêu mãi mãi ghi dấu trong nhiều khúc ca ngọt ngào - Ảnh 1.

Phạm Thu Hà

Ca sĩ Phương Thanh cũng góp mặt trong chương trình, thể hiện ca khúc Xin làm người hát rong của nhạc sĩ Trần Long Ẩn. Theo nhà báo Nguyễn Thế Thanh - nguyên Tổng biên tập báo Phụ nữ TP.HCM, thành viên của Hội đồng bình luận, ca khúc không chỉ kể về thân phận của "kiếp cầm ca" mà đại diện cho cả một giá trị tinh thần gồm có các di sản đang bị "đẩy lùi".

Giai điệu tự hào: Tình yêu mãi mãi ghi dấu trong nhiều khúc ca ngọt ngào - Ảnh 2.

Phương Thanh

Nhắc đến những sáng tác nổi tiếng của thành viên nhóm "Những người bạn", nhiều khán giả chắc hẳn không thể quên ca khúc Lời tỏ tình của mùa xuân. Sáng tác này của nhạc sĩ Thanh Tùng được Uyên Linh trình diễn trong chương trình với cảm xúc yêu thương ngập tràn.

Giai điệu tự hào: Tình yêu mãi mãi ghi dấu trong nhiều khúc ca ngọt ngào - Ảnh 3.

Uyên Linh

Bên cạnh đó, chương trình có sự trở lại của ca sĩ Phương Linh. Cô thể hiện ca khúc Ngày em đến của nhạc sĩ Từ Huy. Người nhạc sĩ này lúc nào cũng mang trong mình cảm xúc trong trẻo như ở độ tuổi 18, 20. Vì thế, người nghe không khi nào tìm thấy nét u buồn trong âm nhạc của Từ Huy. Nhà báo Nguyễn Thế Thanh - "sếp" của nhạc sĩ Từ Huy khi ông còn làm ở báo Phụ nữ TP.HCM cho biết, Từ Huy dường như không biết giận ai bao giờ và ông thường mang sự hồn nhiên trong veo ấy vào các ca khúc của mình.

Giai điệu tự hào: Tình yêu mãi mãi ghi dấu trong nhiều khúc ca ngọt ngào - Ảnh 4.

Phương Linh

Chương trình cũng một lần nữa có sự góp mặt của ca sĩ Thu Phương. Trong lần tái xuất này, cô kết hợp với Hoàng Dũng - học trò cũ của mình ở Giọng hát Việt - để mang đến tiết mục ấn tượng. Hai thầy trò cũng thể hiện bản ballad Thôi anh hãy về của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện. Ca khúc được phối lại mới mẻ với âm hưởng blue jazz.

Giai điệu tự hào: Tình yêu mãi mãi ghi dấu trong nhiều khúc ca ngọt ngào - Ảnh 5.

Thu Phương và Hoàng Dũng

Ngoài ra, chương trình có cả sự tham gia của rapper Đen và nhóm nhạc Ngọt. Các nghệ sĩ trẻ tuổi đã cùng "thổi hồn" tươi mới cho ca khúc Một thời để nhớ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên. Không chỉ phối khí lại với phần rap sáng tác mới, Ngọt còn đưa một không gian học đường đầy hoài niệm bằng một đoạn thoại trong bộ phim 12A và 4H. Nhạc sĩ Thụy Kha - thành viên Hội đồng bình luận nhận xét, Ngọt sử dụng những âm thanh tưởng như kém chất lượng nhưng gợi nhớ về quá khứ theo cách thể hiện "trễ nải, như hờn dỗi với thời gian".

Giai điệu tự hào: Tình yêu mãi mãi ghi dấu trong nhiều khúc ca ngọt ngào - Ảnh 6.

Rapper Đen và nhóm Ngọt

Đêm nhạc khép lại đáng nhớ với màn trình diễn của ca sĩ Hoàng Quyên. Cô thể hiện ca khúc Tình yêu mãi mãi - một sáng tác của nhạc sĩ Tôn Thất Lập. Những câu hát như "Rồi một ngày ta xa cách nhau. Hãy yêu nhau như trong tình đầu. Vì một ngày ta thương mến nhau. Khắp tinh cầu xua đi bao lạnh giá" không chỉ giàu chất thơ mà còn mang cả nhân sinh quan của nhạc sĩ về tình yêu, tình người.

Giai điệu tự hào: Tình yêu mãi mãi ghi dấu trong nhiều khúc ca ngọt ngào - Ảnh 7.

Hoàng Quyên

Qua đó, nhạc sĩ gửi gắm qua ca khúc thông điệp: Tình yêu chân thành sẽ khiến con người trở nên tốt đẹp hơn, tình người ấm áp sẽ xua tan lạnh giá trên khắp hành tinh này.

Thu Phương tái ngộ trò cũ trong Giai điệu tự hào tháng 1 Thu Phương tái ngộ trò cũ trong Giai điệu tự hào tháng 1

VTV.vn - Trong Giai điệu tự hào tháng 1, ca sĩ Thu Phương tái ngộ trò cũ Hoàng Dũng trên sân khấu. Cả hai sẽ song ca bài "Thôi anh hãy về".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước