Giờ thứ 9: Màn thi tài đặc sắc của các đội chơi đến từ Bến Tre

Thảo Nguyên-Chủ nhật, ngày 18/08/2024 09:01 GMT+7

VTV.vn - Với những lá dừa nước, buồng dừa tươi mang từ Bến Tre lên TP Hồ Chí Minh, hai đội chơi Ba đảo dừa và Cù lao xanh sẽ mang đến Giờ thứ 9 tuần này những giây phút sôi động.

Tham gia "Giờ thứ 9", hai đội chơi đến từ Tỉnh Bến Tre đã mang đến những tiết mục sôi động như: "Vũ khúc ngẫu hứng bến tre" của đội đội Ba đảo dừa (Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre)  và tiết mục "Những ngôi sao xa xôi" của Cù lao xanh (Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre). 

Nhắc đến Bến Tre là nhắc đến dừa. Ở đây, nhà nào cũng có những cây dừa cao vút với những buồng dừa lúc lỉu. Đến với chương trình "Giờ thứ 9", hai đội chơi đã thực hiện thử thách mà chỉ ở xứ dừa mới có. Đó là "bê dừa". Cùng chờ xem, thầy giáo thể chất dạy cấp III và một thầy giáo dạy cấp I, ai sẽ chiến thắng trong phần thi đấu đối kháng lần này. 

Bên cạnh những giây phút sôi nổi, vui tươi, còn những câu chuyện đầy lắng đọng trong chương trình. Đó là chuyện về cô giáo chủ nhiệm một lớp toàn học sinh cá biệt. Cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Mai, giáo viên dạy toán tại trường THPT Ngô Văn Cẩn đã có 16 năm đứng trên bục giảng. Cô đã chứng kiến biết bao sự thay đổi của các học trò nhưng cũng có những lớp học khiến cô trăn trở và cũng là một "bài toán khó" đối với cô. Đó là một lớp học sỉ số 35 học sinh, trong đó chỉ có 11 học sinh nữ, còn lại là nam. Đây là tập hợp gồm những em học sinh có điểm trung bình thấp nhất trường chọn thi tốt nghiệp tổ hợp môn khoa học tự nhiên. Xuất hiện trong chương trình, cô Tuyết Mai đã có những tâm sự bất ngờ về lớp học đặc biệt của mình.

Giờ thứ 9: Màn thi tài đặc sắc của các đội chơi đến từ Bến Tre - Ảnh 3.

Một câu chuyện khác cũng sẽ được kể trong "Giờ thứ 9" tuần này đó là chuyện của thầy Nguyễn Văn Hữu, một giáo viên tiểu học với 33 năm kinh nghiệm tại trường Tiểu học xã An Nhượng, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Không chỉ truyền đạt kiến thức, thầy còn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Câu chuyện về thầy và em học sinh Trần Huỳnh Ngọc Anh là một minh chứng rõ nét cho tình yêu thương và sự tận tâm của người thầy.

Giờ thứ 9: Màn thi tài đặc sắc của các đội chơi đến từ Bến Tre - Ảnh 4.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, là hộ cận nghèo của xã. Ba mẹ Ngọc Anh mải đi làm không để ý nhiều tới con cái nên không phát hiện  những biểu hiện bất thường của con. Cho đến khi con đi học cấp I. Sau nhiều lần thấy Ngọc Anh có biểu hiện mệt mỏi, tím tái mỗi khi mệt, thầy Hữu đã nghi ngờ em mắc bệnh tim. Và khi trường có đợt bác sĩ ở Tp. Hồ Chí Minh về khám bệnh miễn  phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thầy Hữu đã nhanh chóng đăng ký cho Ngọc Anh. Quả đúng như thầy dự đoán, bác sĩ bảo Ngọc Anh cần phải mổ tim gấp, chi phí là 50 triệu đồng. Đây là số tiền quá lớn đối với gia đình em.

Thương học trò vất vả, lại vốn là Chủ tịch công đoàn trường, thầy Hữu đã thực hiện quyên góp từ phụ huynh học sinh, nhà trường và Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bến Tre để có tiền cho em đi phẫu thuật. May mắn, sau đó, hơn 50 triệu đồng đã được thầy và các mạnh thường quân trao gửi đến Ngọc Anh và gia đình. 

Đón xem "Giờ thứ 9" - phát sóng vào lúc 15h00, Chủ Nhật ngày 18/8 trên kênh VTV3, ứng dụng VTVGo và kênh Youtube của VTV3.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước