Gương mặt thân quen nhí 2015: Phương Mỹ Chi vượt qua tiết mục 'đỉnh cao của khó'

PV-Thứ sáu, ngày 20/11/2015 22:18 GMT+7

VTV.vn - Chia sẻ với MC Đại Nghĩa, Phương Mỹ Chi 'nhăn mặt' cho rằng tiết mục tuần này hoá thân thành Madonna của em thực sự là 'đỉnh cao của khó'.

Phương Mỹ Chi - Nam Cường hóa thân thành Madonna với Holiday

Trước khi tiết mục diễn ra, 'chị Bảy' quen thuộc với khán giả trong hình ảnh chiếc áo bà ba thú nhận 'đã cố cất hình ảnh Phương Mỹ Chi vào tủ, mà thỉnh thoảng cô bé ấy vẫn mở tủ nhảy ra”. Cô chị cả trong số các thí sinh nhí tham gia chương trình đội tóc bạch kim và diện quần ống loe để thể hiện ca khúc Holiday của Madonna. Cả Nam Cường và Phương Mỹ Chi còn được chấm thêm một nốt ruồi đặc trưng để có gương mặt giống Madonna nhất. Giám khảo Mỹ Linh rất tâm đắc về việc Phương Mỹ Chi hát tiếng Anh chuẩn.

“Chị Bảy rất tự tin, con hoàn toàn lột xác khi nhảy. Tuy một vài chỗ con vừa nhảy vừa hát có vẻ hơi căng thẳng nhưng cô rất hiểu vì nhảy khó hơn hát nhiều lắm. Hai chú cháu đã làm rất tốt tiết mục này. Phương Mỹ Chi hát tiếng Anh rất tốt” - giám khảo Mỹ Linh nhận xét.

Trong khi đó, giám khảo Hồng Vân cũng hết lời khen ngợi hai chú cháu: "Tôi và Hoài Linh cứ tự nhủ là tại sao Nam Cường bắt chước ai cũng giống, cũng đẹp. Thường là nam mà giả nữ thì hay trở thành phiên bản lỗi chứ Nam Cường thì không lỗi một nhân vật nào. Các bạn hát luôn hòa quyện với nhau với những vũ điệu rất cuồng nhiệt. Bài hát này vũ đạo rất nhiều, ngay cả Madonna cũng bị hụt hơi nhưng cả hai thầy trò đều cố giữ cho mình không bị đuối. Tiết mục hôm nay Phương Mỹ Chi hát rất giống”.

Minh Khang - Lan Phương hóa thân thành Bill & Brod với Bsingkong dan Keju

Đây là một tiết mục độc đáo của tuần này khi hai cô cháu Lan Phương và Minh Khang phải hát một ca khúc bằng tiếng Indonesia. Ở lần hoá thân này, nữ diễn viên xinh đẹp Lan Phương đã có cơ hội diện trang phục truyền thống của người Indonesia. Cặp đôi còn có một màn đối thoại thú vị giúp cho Minh Khang tiếp tục bộc lộ khả năng đóng kịch linh hoạt của mình.

Giám khảo Mỹ Linh cho biết: “Bài hát này đầu tiên nghe chẳng hiểu gì nhưng Lan Phương diễn thì tôi bắt đầu hiểu, chứng tỏ cách dàn dựng của các bạn rất tốt. Tôi rất thích khi thấy Lan Phương mặc bộ quần áo truyền thống và múa cùng với mọi người. Đặc biệt Minh Khang, con đã không còn ngại ngùng như trước đây để thực sự hòa quyện vào tiết mục của mình. Đặc biệt đoạn kịch nhỏ lúc đầu đã chứng tỏ con rất có năng khiếu”.

Hoàng Quân - Khương Ngọc hóa thân thành Thanh Duy với Tôi thích

Bé Ben được các giám khảo khen có khả năng vũ đạo tốt khi thể hiện ca khúc Tôi thích của nam ca sĩ Thanh Duy. Giám khảo Hồng Vân nhận xét: “Nhiều khi cô cảm thấy bé Ben nhảy còn đẹp hơn chú Duy nữa. Cô không nghĩ con bắt chước được chú Duy đâu vì giọng chú Duy cao mà con thì đang trong thời kỳ vỡ tiếng, trầm trầm khàn khàn. Nhưng khi nghe Ben hát thì cô Vân giải tỏa được những suy nghĩ lo lắng cho con rồi”.

Giám khảo Hoài Linh cũng tiếp lời ngay sau đó: “Tuần trước khi Ben bấm trúng Thanh Duy tôi chỉ biết nói 'Thôi rồi' nhưng con và chú Khương Ngọc đã khôn khéo chọn bài này để dễ thể hiện hơn. Tôi không nghĩ là Ben làm được bài này”.

Giám khảo Mỹ Linh cho biết "Ben là một nghệ sĩ bẩm sinh từ trong máu. Mọi khi giọng con khàn khàn nhưng tiết mục này giọng rất trong trẻo nên rất hay. Cô rất thích tiết mục này”.

Trang Thư - Thúy Uyên hóa thân thành Trinh Trinh với trích đoạn “Thanh gươm và nữ tướng”

Vừa đoạt giải nhất trong show 7, Trang Thư dường như được tiếp thêm sức lực cho tuần thi mới. Mặc dù chưa bao giờ hát cải lương nhưng cô bé đã tập trung chú ý từng chút một để có thể hoàn thành tiết mục. Kết quả không phụ công của hai cô cháu khi Trang Thư đã diễn rất đạt thần thái của nghệ sĩ Trinh Trinh.

Giám khảo Hoài Linh cho biết: “Nghệ sĩ Trinh Trinh không những hát tốt mà thần thái cô ấy diễn cũng rất tuyệt vời. Về thần thái diễn con khá hay. Về phần hát, vì các điệu trong này khó nên ngay câu đầu tiên con đã không bắt được tông. Con có đôi mắt biết diễn. Nếu con yêu thích dòng nhạc thì cứ tập dần dần, biết đâu sau này con sẽ nhuần nhuyễn hơn”.

Giám khảo Hồng Vân nhận xét: “Để ca cải lương thì rất khó vì vừa phải hát, phải diễn và ra bộ. Hình thể và nhân dáng là con đã hoàn thành tốt. Đây là một tiết mục thấy được tài năng khác của bé Trang Thư".

Trong khi đó, giám khảo Mỹ Linh chia sẻ: “Cô rất ngạc nhiên vì phần trình diễn của Trang Thư vì tiết mục này quá khó mà con phải vừa hát đúng nhịp, đúng nhạc. Con hát theo băng nhạc thu sẵn như vậy là rất tốt rồi. Nếu như người hát nếu bị chênh phô thì có lẽ người ta đã mất tinh thần và khó diễn được. Vậy mà con vẫn làm rất tròn vai diễn của mình từ đầu đến cuối”.

Bảo Ngọc - Phan Ngọc Luân hóa thân thành NSƯT Vân Khánh với Lý 10 thương

Show 8 của chương trình thực sự là một thử thách lớn với cô bé Bảo Ngọc. Vốn sở hữu chất giọng miền Tây ngọt lịm, Bảo Ngọc gặp rất nhiều khó khăn khi phải hát tiếng Huế. Phan Ngọc Luân cho biết chưa bao giờ thấy cô bé căng thẳng như lần tham gia này.

Tuy nhiên, với sự cố gắng nỗ lực hết sức, Bảo Ngọc dường như hoàn toàn nhập tâm với nhân vật về phong thái biểu diễn. Nhờ có óc quan sát tốt, Bảo Ngọc đã không bỏ sót dù là thói quen, cử chỉ nhỏ nhất để tạo nên một hình tượng cô ca sĩ gốc Huế đằm thắm trên sân khấu.

Giám khảo Mỹ Linh thổ lộ tình yêu với cô bé: “Tôi đã phải lòng cô bé này rồi. Cô bé bước ra sân khấu dịu dàng theo đúng chất cô gái Huế. Nhất là lúc cô bé khâu nón. Bảo Ngọc hát rất hay, nhất là lúc chuyển sang giọng giả hát những nốt cao. Con sinh ra để hát trên sân khấu”.

Giám khảo Hoài Linh nhận xét: “Tất cả những người hát dân ca Huế đều có âm hưởng nét rung trong câu hát. Con là người miền Tây mà hát lên giọng gió Huế như vậy rất là hay. Thể hiện nét dịu dàng đằm thắm để hát được bài này rất khó mà con đã làm được”.

Gia Quý - Khánh Ngọc hóa thân thành Kasim Hoàng Vũ với Ngọn lửa cao nguyên

Gia Quý cho biết em có một sự háo hức đặc biệt khi hoá thân thành ca sĩ Kasim Hoàng Vũ vì niềm yêu thích Rock. Gia Quý cho biết em dành nhiều thời gian để luyện tập cho tiết mục, nhất là những khúc gằn giọng máu lửa.

Trong khi đó, sau nhiều tuần lễ được làm nữ, Khánh Ngọc tiếp tục được giả trai trong tiết mục này. Qua bàn tay hóa trang của ê-kíp chương trình, cô được khen là một bản sao vô cùng hoàn hảo của Kasim, giống hơn cả Gia Quý. Tiết mục của hai cô trò đã thật sự khuấy động cả khán phòng.

Giám khảo Mỹ Linh nhận xét: “Thế nào Khánh Ngọc trông giống Kasim Hoàng Vũ kinh khủng. Bình thường giọng Gia Quý khá mảnh và cao nhưng hôm nay con tập kỹ và đã có một buổi biểu diễn thành công”.

Giám khảo Hoài Linh chia sẻ “Chú rất thích đoạn gằn giọng vì con đã làm rất tròn. Chú không tưởng tượng con là Gia Quý nữa. Riêng Khánh Ngọc hôm nay hóa trang giống Kasim quá khiến anh hoảng hồn nghĩ chẳng lẽ Kasim đi chung với Gia Quý”.

Kết quả chung cuộc trong show 8 với giải Nhất thuộc về Gia Quý và Khánh Ngọc.

Tổng số điểm đến show 8

Hoàng Quân - Khương Ngọc: 244

Gia Quý - Khánh Ngọc: 230

Phương Mỹ Chi - Nam Cường: 229

Trang Thư - Thúy Uyên: 223

Minh Khang - Lan Phương: 221

Bảo Ngọc - Phan Ngọc Luân: 221

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước