Hương vị tình thân - Tập cuối phần 1: Bị mẹ nuôi "bán đứng", Nam (Phương Oanh) dứt áo ra đi

PV-Thứ tư, ngày 28/07/2021 06:50 GMT+7

VTV.vn - Sau hơn 20 năm chung sống với bà Bích (Tú Oanh), cuối cùng Nam (Phương Oanh) đau khổ nhận ra mình mãi mãi vẫn chỉ là đứa trẻ mồ côi.

Bà Bích nhận tiền Kỳ Duyên "bán đứng" Nam

Sau khi nhận tiền từ Kỳ Duyên (Nam Anh), bà Bích (Tú Oanh) buộc phải làm theo sự sắp xếp của cô. Bà Bích bị Kỳ Duyên quay lại video thừa nhận chính là thủ phạm đã dàn dựng vụ đâm Long bị thương.

Không chỉ có vậy, bà Sa (NSƯT Thu Hạnh) còn quân sư cho Kỳ Duyên dùng tiền mua chuộc gã lưu manh đã đâm Nam (Phương Oanh) tố Nam chính là người đã đứng sau mọi chuyện.

Sau khi Kỳ Duyên đưa 2 clip này cho bà Xuân (Quách Thu Phương), bà Xuân vô cùng tức giận và kéo cả gia đình đến để lột trần bộ mặt thật của Nam và yêu cầu bà Bích "3 mặt một lời" kể hết toàn bộ sự việc.

Hương vị tình thân - Tập cuối phần 1: Bị mẹ nuôi bán đứng, Nam (Phương Oanh) dứt áo ra đi - Ảnh 1.
Hương vị tình thân - Tập cuối phần 1: Bị mẹ nuôi bán đứng, Nam (Phương Oanh) dứt áo ra đi - Ảnh 2.
Hương vị tình thân - Tập cuối phần 1: Bị mẹ nuôi bán đứng, Nam (Phương Oanh) dứt áo ra đi - Ảnh 3.
Hương vị tình thân - Tập cuối phần 1: Bị mẹ nuôi bán đứng, Nam (Phương Oanh) dứt áo ra đi - Ảnh 4.
Hương vị tình thân - Tập cuối phần 1: Bị mẹ nuôi bán đứng, Nam (Phương Oanh) dứt áo ra đi - Ảnh 5.
Hương vị tình thân - Tập cuối phần 1: Bị mẹ nuôi bán đứng, Nam (Phương Oanh) dứt áo ra đi - Ảnh 6.
Hương vị tình thân - Tập cuối phần 1: Bị mẹ nuôi bán đứng, Nam (Phương Oanh) dứt áo ra đi - Ảnh 7.

Biết mẹ bán đứng mình vì tiền, Nam chua chát hỏi mẹ đã nhận của người ta bao nhiêu. Bà Bích nghe xong bật khóc khuyên Nam dù gì Long và cô cũng không thể thành đôi nên tốt nhất hãy cứ nhận tội đi.

Biết không còn ai đứng về phía mình, Nam đau khổ nói với bà Xuân (Quách Thu Phương): "Vậy cháu phải đóng vai thủ phạm bác mới hài lòng đúng không?". Sau đó Nam bất thần, chua chát, bất lực trước sự tàn nhẫn của mọi người và thú nhận: "Đúng là cháu làm, mọi người hài lòng chưa?".

Vừa nói Nam vừa cười vừa rơi nước mắt, lặng lẽ bỏ đi để lại những ánh mắt soi mói, ngỡ ngàng từ phía Long và gia đình của anh.

Hương vị tình thân - Tập cuối phần 1: Bị mẹ nuôi bán đứng, Nam (Phương Oanh) dứt áo ra đi - Ảnh 8.

Đứng ngoài cổng chứng kiến toàn bộ sự việc, ông Sinh (NSƯT Võ Hoài Nam) vô cùng tức giận khi thấy con gái bị tất cả mọi người chèn ép quá đáng. Ông liền tìm đến nơi ở của gã lưu manh trước đây đâm Nam để hỏi ai là kẻ đã đứng sau mọi chuyện.

Ngay lúc đó, ông Sinh đã bị một đàn em của gã lưu manh cho một gậy vào phía sau đầu khiến ông chảy rất nhiều máu và bất tỉnh nhân sự.

Hương vị tình thân - Tập cuối phần 1: Bị mẹ nuôi bán đứng, Nam (Phương Oanh) dứt áo ra đi - Ảnh 9.
Hương vị tình thân - Tập cuối phần 1: Bị mẹ nuôi bán đứng, Nam (Phương Oanh) dứt áo ra đi - Ảnh 10.

Gia đình Long trừ bà Xuân không tin Nam là người xấu

Dù rất hả hê vì cuối cùng cũng vạch trần được bộ mặt thật của Nam nhưng bà Dần (NSND Như Quỳnh), ông Khang và Long đều không tin Nam là người xấu. Thậm chí những chứng cớ bà Xuân có được cũng khiến mọi người rất nghi ngờ.

Sau khi biết chuyện gã lưu manh đâm Nam đã bị công an bắt, ông Khang bàn với Long về việc sẽ đến đồn công an để xem kết quả điều tra. Nếu đúng Nam không phải là kẻ dàn dựng vụ việc thì gia đình Long nợ Nam một lời xin lỗi.

Nghe đến đây, bà Xuân vô cùng tức giận, đòi đi cùng chồng con. Tuy nhiên ông Khang ngăn lại: "Điều em làm tốt nhất lúc này là đừng làm gì cả, ngồi im một chỗ đi. Em gây họa như thế chưa đủ hay sao".

"Rõ ràng tất cả mọi người nhìn thấy đều có vấn đề riêng em thì lại tin. Anh không hiểu là em ngây thơ hay quá ngu ngốc để mà hành động như vậy".

Hương vị tình thân - Tập cuối phần 1: Bị mẹ nuôi bán đứng, Nam (Phương Oanh) dứt áo ra đi - Ảnh 11.
Hương vị tình thân - Tập cuối phần 1: Bị mẹ nuôi bán đứng, Nam (Phương Oanh) dứt áo ra đi - Ảnh 12.

Đang trong lúc cãi vã bỗng dưng bà Dần phát bệnh. Bà lại lú lẫn nhầm tủ lạnh là tủ quần áo và cất toàn bộ trang sức vào trong.

Vì mệt mỏi, suy nghĩ nhiều về chuyện của Nam nên tinh thần bà Dần cũng không còn ổn định như trước. Bà Dần nói với con có khi chính bà là người đã để vòng vàng vào túi bà Bích và Nam là một người tốt, xin mọi người trong nhà đừng nghĩ oan cho nó.

Hương vị tình thân - Tập cuối phần 1: Bị mẹ nuôi bán đứng, Nam (Phương Oanh) dứt áo ra đi - Ảnh 13.

Thấy bà Dần một mực bênh Nam, bà Xuân khó chịu trách mẹ chồng: "Mẹ diễn phô thật đấy. Ai cũng biết mẹ cố tình rải vàng khắp nhà để cố minh oan cho mẹ con nhà nó đúng không?".

Không chịu nổi sự quá đáng, hỗn láo của vợ, ông Khang hét lên: "Cô im đi!".

Choáng váng vì bị đổ oan, bà Dần lại tái phát bệnh cũ nhầm con dâu là bồ cũ của chồng, còn con trai là chồng. Bà Dần đau khổ lao vào đánh con dâu để xả nỗi uất hận bao nhiêu năm.

Sau khi đưa mẹ lên phòng trấn tĩnh, ông Khang đã có cuộc nói chuyện phải trái với vợ. Ông Khang về nhà trách bà Xuân: "Tại sao em có thể làm một việc xấu xa hèn hạ đến như thế hả?".

Bà Xuân nổi điên "bật" lại ông Khang: "Tôi hèn hạ đấy, tôi xấu xa đấy, thì đã làm sao nào?".

Không chỉ thế, bà Xuân kể tội ông Khang: "Anh chỉ biết nương theo bóng của mẹ thôi! Đã bao giờ anh dám thể hiện tình cảm của tôi trước mặt mẹ chưa? Đã bao giờ khi mẹ mắng chửi tôi anh dám đứng ra để bảo vệ tôi trước mặt mẹ không?"

"Anh mới là thằng hèn! Anh mới là thằng hèn anh có hiểu không?", bà Xuân hét vào mặt ông Khang.

Hương vị tình thân - Tập cuối phần 1: Bị mẹ nuôi bán đứng, Nam (Phương Oanh) dứt áo ra đi - Ảnh 14.
Hương vị tình thân - Tập cuối phần 1: Bị mẹ nuôi bán đứng, Nam (Phương Oanh) dứt áo ra đi - Ảnh 15.

Không chịu nổi sự mù quáng của vợ, ông Khang đã tát vào mặt bà Xuân. Có lẽ đây cũng là lần hiếm hoi một người chồng thương vợ như ông Khang lại có hành động nóng nảy đến như vậy.

Bị mẹ nuôi "bán đứng", Nam (Phương Oanh) dứt áo ra đi

Sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc, Nam rất đau khổ và thất vọng vì những việc bà Bích đã làm. Nam nhận ra 20 năm qua, bà Bích nuôi dưỡng cô nhưng không hề có một chút tình thương nào cho mình. Nam mãi mãi chỉ là một đứa con mồ côi, không cha không mẹ.

Nam quyết định sẽ dọn ra sống riêng. Bà Bích khóc lóc xin lỗi và níu kéo Nam nhưng cô không đồng ý.

Hương vị tình thân - Tập cuối phần 1: Bị mẹ nuôi bán đứng, Nam (Phương Oanh) dứt áo ra đi - Ảnh 16.
Hương vị tình thân - Tập cuối phần 1: Bị mẹ nuôi bán đứng, Nam (Phương Oanh) dứt áo ra đi - Ảnh 17.

Ngày Nam bước chân ra khỏi nhà, cô đã nói với mẹ những lời từ buốt giá từ tâm can: "Mẹ yên tâm, con sẽ nhớ ơn mẹ đã nuôi con và con cũng sẽ nhớ con không phải là con của mẹ. Con sẽ có trách nhiệm với mẹ nhưng con sẽ không yêu mẹ nữa".

Hương vị tình thân - Tập cuối phần 1: Bị mẹ nuôi bán đứng, Nam (Phương Oanh) dứt áo ra đi - Ảnh 18.
Hương vị tình thân - Tập cuối phần 1: Bị mẹ nuôi bán đứng, Nam (Phương Oanh) dứt áo ra đi - Ảnh 19.

Cuộc sống của Nam sẽ có những thay đổi gì khi rẽ sang một trang mới? Đón xem Hương vị tình thân phần 2 sẽ được phát sóng lúc 21h ngày 28/7 trên kênh VTV1. Mời quý vị chú ý theo dõi!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước