Với chủ đề "Ký ức hòa bình", chương trình kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước kết nối người xem với rất nhiều ký ức của những người có liên quan đến thời khắc lịch sử ấy. Từ nhiều góc nhìn khác nhau, tại nhiều địa điểm khác nhau, chương trình tái hiện không khí hào hùng của cả dân tộc những ngày tháng 4 của 45 năm về trước; cùng với đó là những thay đổi của thành phố mang tên Bác suốt 45 năm qua.
Chương trình có sự xuất hiện của các vị khách mời là nhân chứng lịch sử. Đó là NSƯT Kim Cúc và ông Nguyễn Hữu Phước, những phát thanh viên đọc bản tin chiến thắng đầu tiên vào ngày 30/4/1975 tại Hà Nội và TP.HCM. Đó còn là những người lính đã trực tiếp có mặt tại những trận đánh hay ông Trần Mai Hưởng - Nhiếp ảnh gia, tác giả bức ảnh xe tăng húc đổ cổng dinh Độc Lập, là Ông Peter Arnett - Phóng viên thường trú của hãng AP đã gắn bó suốt 13 năm với chiến tranh Việt Nam... Họ mang tới "bảo tàng" đặc biệt này những câu chuyện của năm xưa, với nhiều cung bậc cảm xúc đong đầy trong những ngày tháng không thể nào quên.
Để rồi qua đó, mỗi người chúng ta hôm nay thấy lịch sử không chỉ là những ký ức nằm sâu trong từng trang sách mà nó vẫn có sức sống truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
"Đây là một bảo tàng đặc biệt, chúng tôi tạm gọi là bảo tàng Ký ức hòa bình - bởi nó được gom góp từ kỷ vật của rất nhiều người đã gửi về cho chương trình trong những ngày tháng 4 lịch sử. Những kỷ vật đã được họ nâng niu, cất giữ suốt 45 năm để hôm nay cùng có mặt tại đây, để kể cho chúng ta nghe rất nhiều câu chuyện, có những tuổi xuân gót mòn hành quân hối hả dọc dãy Trường Sơn, có những giờ phút đoàn tụ chờ đợi đằng đẵng cả chục năm, có những ngậm ngùi cho bao người ngã xuống trước thời khắc Bắc Nam sum họp một nhà...", nhà báo Diễm Quỳnh nói.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
Bình luận (0)