Ký ức vui vẻ: Thanh Bạch tiết lộ suýt xách vali về nước khi đi du học

PV-Thứ bảy, ngày 30/11/2019 13:13 GMT+7

VTV.vn - Trong chương trình Ký ức vui vẻ, MC Thanh Bạch đã có cơ hội nhớ lại những ký ức khó quên khi là du học sinh ở Liên Xô.

Nghệ sĩ Thanh Bạch là cái tên quen thuộc với khán giả truyền hình. Anh được biết đến là một nghệ sĩ đa tài trên nhiều lĩnh vực, từ phong cách dẫn hài hước, sôi nổi tới khả năng diễn xuất trên sân khấu.

Với khả năng của mình, Thanh Bạch bắt đầu thành công từ các chương trình thiếu nhi (Bé khỏe bé ngoan, Tuổi thần tiên...), tới các chương trình lớn như Hoa hậu Việt Nam, Duyên dáng Việt Nam rồi tham gia dẫn live show của các nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Từng dẫn hàng trăm chương trình trong suốt sự nghiệp. Thanh Bạch được xem là được một trong những người dẫn chương trình đắt giá hàng đầu tại Việt Nam.

Ca sĩ Thanh Duy từng đóng giả MC Thanh Bạch trong chương trình Gương mặt thân quen nên có nhiều kỷ niệm với anh. Nam ca sĩ nói:"Con từng một lần đi phòng trà và được nghe chú Thanh Bạch hát bài Đôi mắt huyền. Thường thì ca sĩ chỉ ra hát thôi nhưng riêng chú lại dẫn luôn cả bài hát chú hát trên cả nền nhạc luôn. Đây là điều mà lần đầu tiên con thấy. Vì thế, trong chương trình Gương mặt thân quen hồi trước, khi bấm vào chú Thanh Bạch con rất thích. Đó cũng là tuần con đoạt giải nhất".

Về phần mình, MC Thanh Bạch cũng chia sẻ lại thời kỳ còn học bên Liên Xô với những dấu ấn khó quên. Anh nói:

"Thời gian đó, tôi đi tất cả các trường tại Nga xem trường nào có du học sinh Việt Nam thì diễn cho họ xem vì tôi diễn kịch câm, không cần nói, không cần hát và không cần phải có trình độ tiếng Nga" - Thanh Bạch kể - "Vì yêu kịch câm nên tôi giã từ ngành kịch nói. Hồi đó tôi nói rất dở, cà lăm nên học đạo diễn là để không phải làm diễn viên. Tôi hỏi cô giáo cho chuyển qua ngành tạp kỹ, trong đó có đạo diễn, kịch câm, ca hát, múa, nhạc…, với mục đích duy nhất là để thoát việc phải nói".

"Nhưng nào ngờ, vào đó tôi vẫn phải học môn Tiếng nói sân khấu. Môn này đòi hỏi phải nói rõ từng từ một, ác nghiệt hơn là giáo viên đòi hỏi nói một từ phải thơm cả khán phòng. Tôi nói tiếng Nga không được, cô cho nói tiếng Việt, nhưng vẫn bị chê".

"Trong giờ học, mỗi học viên được vào học có 7 phút thôi, tôi vừa vào chưa đầy một phút đã bị đuổi ra vì tội nói chưa thơm. Tôi không chịu nổi, sau ba tháng thì kéo vali về nước. Tôi phải đi về chứ chịu sao nổi", Thanh Bạch kể tiếp

"Thời điểm ấy, ở Liên Xô có du học sinh Việt Nam và Đức luôn đứng thứ hạng cao, nếu tôi bỏ về sẽ khiến người Việt học tại Liên Xô tụt hạng, thua người Đức nên tôi ở lại. Tôi quay lại lớp chỉ thẳng vào mặt giáo viên hét lên - Que diêm quẹt vào thành diêm. Nhìn mặt giáo viên lúc ấy, tôi cảm tưởng như khói bắt đầu bốc lên. Nhưng nói xong thì giáo viên bảo - Cháy rồi đó. Nghe vậy, tôi ngồi bệt xuống đất, khóc 5 phút không đi được. Tôi hối hận vì đã không cố gắng hiểu giáo viên".

"Sau này tôi mới hiểu đó là phương pháp sư phạm của họ, dồn mình vào thế bí để vượt qua vỏ bọc của mình, thành một người khác".

MC Đại Nghĩa sau khi nghe xong câu chuyện của Thanh Bạch đã thốt lên: "Bao năm trôi qua, cách anh Thanh Bạch kể chuyện vẫn dẫn đầy màu sắc, truyền cảm, rực lửa. Ngọn lửa trong anh vẫn bùng cháy như thời ở Liên Xô. Đó là lí do vì sao mọi người thấy anh Thanh Bạch dẫn rất drama, kịch tính. Nhưng đấy là điều cần thiết, một trong những kỹ năng cần có của một người dẫn chương trình, nhất là nghệ sĩ biểu diễn như anh".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước