"Mẹ bỉm sữa" của trung tâm dưỡng trẻ sơ sinh có mẹ điều trị COVID-19: "Yêu trẻ là làm được thôi"

PV-Chủ nhật, ngày 19/09/2021 06:04 GMT+7

VTV.vn - Những người mẹ bỉm sữa đặc biệt của trung tâm H.O.P.E, có người chỉ mới đôi mươi chưa lập gia đình, nhưng sẵn sàng dành hết tình yêu cho những em bé sơ sinh.

Câu chuyện của diễn giả đến từ Trung tâm H.O.P.E, nơi nuôi dưỡng trẻ sơ sinh có mẹ đang điều trị COVID-19 đã mang đến nhiều cảm xúc cho các khách mời và khán giả theo dõi chương trình Cất cánh tháng 9. Trung tâm được đặt tại trường mầm non Họa mi 2, quận 5, có 25 tình nguyện viên được chia làm 3 kíp trực để thay nhau trực luân phiên mỗi ca 14 tiếng. Hiện có 2 ca trực là 7h sáng đến 5h chiều và 5h chiều đến 7h sáng. Các tình nguyện viên đều được bệnh viện tập huấn kỹ năng xử lý tình huống sơ cứu, sặc sữa và có các cô điều dưỡng của bệnh viện hỗ trợ. Ngoài 25 tình nguyện viên, các cán bộ công nhân viên của trường cũng làm công tác hỗ trợ vòng ngoài, vệ sinh chung trong thời gian nuôi dưỡng các bé.

Các "mẹ bỉm sữa" của Trung tâm đều rất trẻ, có người là giáo viên, có người là tiếp viên hàng không, biên tập viên, sinh viên, giáo viên mầm non… Họ đều ăn, ở tại trường để bảo đảm an toàn cho các bé trong suốt 5 tuần.

Nhiệm vụ từ trái tim

"Từ những ngày đầu, trường tôi nhận được nhiệm vụ hỗ trợ bệnh viện Hùng Vương, tạm thời chuyển đổi một số cơ sở vật chất từ một ngôi trường mầm non chăm sóc các bé biết đi biết chạy trở thành nơi chăm sóc các em nhỏ sơ sinh. Bao nhiêu lo lắng, kế hoạch hiện lên trong tâm trí, không biết mình phải làm gì? Phải làm như thế nào để giúp được các con đây? Vì lúc ấy nhiệm vụ mà chúng tôi nhận được không còn đơn thuần là thực hiện tốt nhiệm vụ từ cấp trên giao cho nữa mà đó chính là nhiệm vụ từ trái tim", cô Nguyễn Thị Hồng Quế - Hiệu trưởng trường mầm non Họa mi tâm sự về nhiệm vụ đặc biệt trong dịch COVID-19.

Mẹ bỉm sữa của trung tâm dưỡng trẻ sơ sinh có mẹ điều trị COVID-19: Yêu trẻ là làm được thôi - Ảnh 1.

"Trái tim của những người giáo viên mầm non, của những người đã từng làm mẹ đang đau khi nhìn các con đã đầy một tháng tuổi nhưng chưa một lần nằm trong vòng tay mẹ, và đó cũng là trái tim của những con người nằm trong tâm dịch muốn cống hiến một phần sức nhỏ của mình vào nhiệm vụ nhân đạo này".

Những con người thầm lặng

Khi thực hiện nhiệm vụ mới, thách thức lớn nhất với đội ngũ tình nguyện viên của H.O.P.E là thiếu nôi cho các bé sơ sinh. Nhưng điều may mắn là bài toán này đã được các mạnh thường quân giúp đỡ giải ngay sau đó.

"Có những mạnh thường quân gọi cho tôi nói Cô Quế ơi! cho chị gửi 30 cái nôi cho các bé.. Cô Quế ơi cho chị gửi 100 hộp sữa, 100 bịch tã cho các bé,… Có những bà mẹ bỉm sữa gửi qua bịch tã, một lon sữa chia sẻ cùng các bé… Mùa dịch lạnh lẽo bỗng ấm áp hơn trong tình người TP.HCM", cô Hồng Quế kể lại.

Mẹ bỉm sữa của trung tâm dưỡng trẻ sơ sinh có mẹ điều trị COVID-19: Yêu trẻ là làm được thôi - Ảnh 2.

Một lực lượng nữa cũng là yếu tố quan trọng cho sự ra đời và hoạt động của trung tâm chăm sóc trẻ sơ sinh đặc biệt này, đó chính là những thành viên của mái trường mầm non Hoạ Mi 2. Họ hạnh phúc khi được ráp từng chiếc nôi cho các bé, họ cố gắng sửa từng cái bánh xe đẩy để không làm ồn khi bé nghỉ ngơi...

"Tôi rất muốn nói lời cảm ơn họ - những con người luôn thầm lặng bên Hope, bên các con", cô Hồng Quế nói.

Những tiếng khóc trong sự vỗ về!

Theo cô Hồng Quế, những đứa trẻ đến với H.O.P.E luôn được hạnh phúc trong vòng tay của các bà mẹ trẻ, dù tuổi đời chưa quá đôi mươi. Để chăm sóc các con tốt nhất, các tình nguyện viên bảo mẫu đều được tập huấn kỹ lưỡng về chăm sóc trẻ sơ sinh trong vài ngày trước khi nhận các ca trực. Một ngày có 3 kíp trực thay nhau luân phiên, mỗi ca là 14 tiếng.

"Một mẹ với 8 con, con cần bú, con cần thay tã, con thì cần vỗ về mẹ ơi… thế là các mẹ phải quay vòng cùng các con đôi lúc bỏ cả ăn uống" - cô Hồng Quế trải lòng - "Đôi lúc trong giấc ngủ hết ca trực, chúng tôi vẫn như còn nghe tiếng khóc của các con rồi giật mình bảo - Mẹ đây, chờ mẹ xíu nha.. và mùi sữa con thơ vẫn vương vấn bên tôi".

Mẹ bỉm sữa của trung tâm dưỡng trẻ sơ sinh có mẹ điều trị COVID-19: Yêu trẻ là làm được thôi - Ảnh 3.

Cô Hồng Quế nói tiếp: "Nhiều khi tôi nghĩ mình là người ích kỷ khi đòi hỏi cao ở các tình nguyện viên, khi tôi phỏng vấn tuyển tình nguyện viên, tôi gọi điện rất lâu để tìm hiểu kỹ về từng người.Bởi vì theo tôi nghĩ, trở thành tình nguyện viên là phải hết lòng hết sức, không phải vì hư danh nào đó, đó là quyết định bản thân, và bạn phải có trách nhiệm cho quyết định đó. Có bạn khi tôi hỏi lý do tham gia chỉ trả lời rằng bé sinh ra mà không được gặp mẹ, nghe như vậy thấy thương quá. Đó là động lực lớn nhất để bạn đăng ký tham gia ngay và không cần suy nghĩ gì cả".

"Chúng ta đến với H.O.P.E là vì các con, vì một nhiệm vụ nhân đạo, nhiệm vụ này không của riêng ai mà là lựa chọn của tình người, và có lẽ đơn giản hơn thì cũng giống nghề giáo viên mầm non mà chúng tôi đã lựa chọn, cứ yêu trẻ là làm được thôi".

TP. Hồ Chí Minh: Khánh thành trung tâm H.O.P.E chăm sóc trẻ sơ sinh có mẹ nhiễm COVID-19 TP. Hồ Chí Minh: Khánh thành trung tâm H.O.P.E chăm sóc trẻ sơ sinh có mẹ nhiễm COVID-19

VTV.vn - Trung tâm H.O.P.E ra đời với mục đích hỗ trợ, chăm sóc cả về vật chất lẫn tinh thần cho các bé có mẹ bị nhiễm COVID-19 trong giai đoạn gia đình chưa thể đón về.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước