Nguyên sẽ chỉ nhận được chìa khoá ngăn kéo bí mật nếu xin lỗi bà Quyên
Trước khi qua đời, bố Nguyên đã có cuộc gặp gỡ với bà Quyên. Theo ông Vĩnh, chiếc chìa khoá sẽ chỉ được giao cho Nguyên nếu cậu mở miệng xin lỗi bà Quyên. Có vẻ như ông Vĩnh đã đánh cược với chuyện này bởi hơn ai hết, ông biết Nguyên ghét bà Quyên đến mức nào. Nguyên chưa bao giờ tán thành mối quan hệ giữa ông Vĩnh và bà Quyên.
Và bà Quyên cũng hiểu Nguyên không ưa gì mình. Bà nói với ông Vĩnh khi ông đưa cho bà chiếc chìa khoá kèm theo yêu cầu về lời xin lỗi từ Nguyên: "Anh vất vả chuẩn bị mọi thứ chỉ mong con trai sẽ hiểu được những dặn dò của anh. Nhưng có một thực tế em muốn nhắc nhở anh là chưa chắc Nguyên đã hiểu đâu".
"Thế nếu Nguyên không xin lỗi, em có cần đưa không?" - bà Quyên hỏi ông Vĩnh.
Lúc đó ông Vĩnh đã im lặng không trả lời và bà Quyên mỉm cười trước thái độ của ông: "Anh không để lại chút tài sản nào cho Nguyên. Cậu ấy sẽ nhìn em như kẻ cướp ấy. Còn trong lòng thì lại càng hận anh".
Sau đó bà Quyên hỏi ông Vĩnh rằng ông vẫn có niềm tin vào việc cậu sẽ làm mọi mong mỏi của ông dù trắng tay hay sao?
"Về lý trí thì anh không tin nhưng là một người bố, anh vẫn muốn đánh cược một lần nữa. Thằng Nguyên không phải là đứa xấu, ít nhiều là đứa trẻ lương thiện. Chỉ là cách giáo dục của anh sai" - ông Vĩnh nói.
Trong cuộc nói chuyện sau đó khi Nguyên đến gặp, bà Quyên đã từ chối đưa chiếc chìa khoá ngăn tủ cho cậu. Bà nói bà sẽ chỉ đưa chìa khoá khi Nguyên xin lỗi - như lời bố Nguyên đã dặn.
Nguyên cảm thấy rất buồn cười trước điều này nên đã mỉa mai: "Không biết là tôi có lỗi gì nhỉ? Hay là tôi phải xin lỗi bà vì tôi không tôn trọng bà? Và tôi không chấp nhận bà bước vào gia đình của tôi để thay thế mẹ tôi? Bà muốn tôi xin lỗi vì điều đó á?".
"Bố tôi luôn nói tôi là một thằng không biết điều và không biết nghĩ đến cảm xúc của người khác. Vậy bà và bố tôi thì sao?" - Nguyên hỏi tiếp - "Có bao giờ hiểu những gì tôi phải chịu không?".
Nguyên sau đó đã nói với bà Quyên lý do thật sự mà trong nhiều năm qua cậu luôn căm ghét bà và không bao giờ chấp nhận bà bất chấp việc bà Quyên và bố cậu đã chia tay nhau.
"Tôi đã nghe được một điều thật sự kinh khủng từ mồm bà rằng chính bà là người đã gây ra cái chết của mẹ tôi. Bà bảo tôi phải chấp nhận á?".
"Rồi bây giờ bà mong muốn tôi phải xin lỗi bà, muốn tôi xin lỗi một người đã khiến bố con tôi ngoảnh mặt suốt bao nhiêu năm. Xin lỗi một người đã gây ra cái chết của mẹ tôi à?".
Khi nghe Nguyên nói đến việc này, bà Quyên choáng váng, bà nói đã có sự hiểu lầm ở chuyện này. Nhưng Nguyên không tin, cậu nói rằng: "Chẳng có sự hiểu lầm nào cả. Chỉ có bà dám làm mà không dám nhận thôi".
Nhưng điều Nguyên nói khiến cậu ghét bà Quyên nhất chính là vì bà mà cậu không tôn trọng được bố mình.
Phỏm bị băng đảng cũ truy đuổi
Sau khi bỏ trốn khỏi trung tâm bảo trợ xã hội, Phỏm đi lang thang khắp nơi và trong lúc đi, cậu phát hiện mình bị đeo bám. Khi quay nhìn lại thì chính là 2 gã trong băng đảng hai ngón ở huyện Vân - nơi mà Phỏm vừa bỏ trốn. Phỏm bỏ chạy thục mạng vào một quán cà phê và được một người đàn ông đang ngồi ở đây giúp đỡ.
Khi Phỏm đề nghị được ông nhận nuôi thì người đàn ông này đã từ chối nhưng sau đó, cho Phỏm tiền để cậu mua đồ ăn. Người đàn ông này nói nếu thật sự có duyên thì sẽ còn gặp lại.
Sau khi cầm tờ tiền được cho, Phỏm rời khỏi quán nhưng hai gã trong băng đảng cũ đã chờ ở cửa để tóm Phỏm. Phỏm cắn vào tay một gã khi bị gã này túm để thoát thân. Tuy nhiên, đúng lúc Phỏm băng qua đường thì một chiếc xe ô tô lao tới. Thấy Phỏm ngã lăn ra đường, 2 gã thành niên kia vội vã rời khỏi hiện trường.
Trong khi ấy, Nguyên và ông Nhân sau khi nhận tin Phỏm bỏ trốn liền chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm Phỏm. Tuy nhiên, sau thời gian tìm kiếm, cả hai cảm thấy bất lực. Và theo ông Nhân, nếu có tìm được, đưa Phỏm vào lại trung tâm bảo trợ thì thế nào cậu ta cũng sẽ lại bỏ trốn.
"Mình có tìm được nó mãi được không?" - ông Nhân hỏi Nguyên.
Sau đó, ông Nhân gợi ý Nguyên nên nhờ chú Thuỵ tìm Phỏm vì chú Thuỵ quan hệ rộng, làm việc này sẽ tốt hơn. Ông Nhân nói thời gian tới ông cũng có việc riêng nên khó giúp được. Tuy nhiên, Nguyên không muốn nhờ chú Thuỵ vì - như Nguyên nói - "chú Thuỵ là người kinh doanh, nhờ vả gì cũng phải có lợi ích".
Nguyên nói trước đây cậu không nghĩ về chú Thuỵ theo hướng đó, nhưng từ ngày bố Nguyên mất thì cậu đã thay đổi suy nghĩ về chú của mình.
"Bây giờ số nợ của cháu cũng chuyển hết cho chú ấy rồi. 4 năm nữa mà không trả hết cái thư viện cũng lấy nốt" - Nguyên nói.
"Mà nhiều lúc cháu thấy chú còn giống chú ruột cháu hơn ấy" - Nguyên nói thêm.
Ông Nhân tủm tỉm cười khi nghe Nguyên nói câu này và với sự tỉnh táo, ông bảo: "Làm gì mà cậu yêu thương tôi đến vậy?".
Sau đó, ông Nhân phân tích cho Nguyên nghe về chú Thuỵ. Ông cho rằng nếu không yêu thương Nguyên thì chú Thuỵ đâu nhờ ông Nhân chăm sóc Nguyên.
"Yêu thương có nhiều cách lắm" - ông Nhân nói - "Có thể bây giờ chú cậu đang muốn dồn cậu vào chân tường để cậu cảm nhận, làm lại chính mình cũng là một cách hay mà".
Câu nói của ông Nhân cũng tác động ít nhiều đến suy nghĩ của Nguyên.
Lại nói chuyện về Phỏm. Sau khi lao vào đầu xe ô tô và ngã xuống đường, cậu bé đã được người đàn ông cậu gặp trong quán cà phê - người cho cậu tiền - đưa vào bệnh viện. Và thật tình cờ, người đàn ông ấy lại chính là bố của Linh Đan - cô gái đã bị Phỏm móc ví ở huyện Vân.
Theo bác sĩ nói với bố Linh Đan, Phỏm không bị sao cả, chỉ vì sợ quá mà ngất đi thôi. Phỏm đã nhờ bố Linh Đan đưa mình về nhà "anh họ" thay vì đến đồn Công an như ông gợi ý.
Trong khi đó, sau nhiều suy nghĩ, Nguyên cũng quyết định đến gặp bà Quyên. Tuy nhiên, khi cậu bấm chuông cửa thì thật bất ngờ, người ra mở cửa lại là Linh Đan - cô gái mà theo Nguyên là cứ gặp là lại dính vào rắc rối.
Hoá ra, bà Quyên chính là dì của Linh Đan. Và ngay khi đụng độ, như mọi khi, Nguyên và Linh Đan lại buông những lời đôi co, bắt bẻ nhau.
"Tôi nghĩ anh nên về nhà học lại cái nết của mình đi vì tôi nhớ là chủ nhà này có nuôi rắn đấy" - Linh Đan nói, ngụ ý nhắc lại việc mấy ngày trước đó ở huyện Vân, Nguyên đã ngất xỉu khi gặp rắn.
Và Linh Đan sau đó cũng là người đã ngồi nghe hết cuộc nói chuyện giữa Nguyên và dì mình, bà Quyên. Cô vô tình đã biết được một phần cuộc đời, một khoảng tối mà Nguyên cất giấu.
Tập 11 phim "Những chặng đường bụi bặm" sẽ được phát sóng vào 20h ngày 27/3 trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!