Nước mắt loài cỏ dại - Tập 6: Cuối cùng, bà Hai Đài cũng nhận ra Khang mới chính là người cháu có hiếu nhất

PV-Thứ hai, ngày 02/12/2019 12:17 GMT+7

VTV.vn - Dù trước đây Khang bị bà đối xử lạnh nhạt nhưng lớn lên anh luôn làm tròn trách nhiệm của một người cháu, chăm lo hiếu thảo với bà Hai Đài.

Do không hài lòng với con dâu nên tuổi thơ của Khang (Xuân Phúc) lớn lên trong sự lạnh nhạt của bà nội. Trong khi đó, bà luôn bênh vực, tin tưởng và dành tình thương cho Việt - con trai ông Minh (Lê Vinh) và bà Phương (Mỹ Uyên).

Nước mắt loài cỏ dại - Tập 6: Cuối cùng, bà Hai Đài cũng nhận ra Khang mới chính là người cháu có hiếu nhất - Ảnh 1.

Tuy nhiên, khi lớn lên, Việt sống với bố mẹ ở Sài Gòn, ham chơi nên luôn kiếm cớ bận công việc không về thăm bà Hai Đài sống ở Lâm Đồng. Khang cùng bố mình dù bận quản lý nhà máy ở Sài Gòn vẫn thay nhau về quê thăm hỏi sức khỏe bà Hai Đài thường xuyên.

Bên cạnh đó, dù chuyện công ty đang gặp khó khăn nhưng Khang và bố vẫn cố giấu để bà yên tâm dưỡng bệnh.

Nước mắt loài cỏ dại - Tập 6: Cuối cùng, bà Hai Đài cũng nhận ra Khang mới chính là người cháu có hiếu nhất - Ảnh 2.
Nước mắt loài cỏ dại - Tập 6: Cuối cùng, bà Hai Đài cũng nhận ra Khang mới chính là người cháu có hiếu nhất - Ảnh 3.
Nước mắt loài cỏ dại - Tập 6: Cuối cùng, bà Hai Đài cũng nhận ra Khang mới chính là người cháu có hiếu nhất - Ảnh 4.
Nước mắt loài cỏ dại - Tập 6: Cuối cùng, bà Hai Đài cũng nhận ra Khang mới chính là người cháu có hiếu nhất - Ảnh 5.

Gặp lại Khang, bà Hai Đài không kìm được những giọt nước mắt hối hận: "Nội xin lỗi con! Con tha lỗi cho nội nhé! Con là cháu nội nhưng suốt cả thời niên thiếu của con, nội lại không dành nhiều tình cảm cho con. Chắc là con đã từng tủi thân, từng ghét bỏ nội đúng không?".

"Tất cả là lỗi của nội, vì nội quá ích kỷ. Mấy năm gần đây, nội suy nghĩ nhiều, nội hối hận lắm!"

"Bây giờ chỉ cần nội vui khỏe là con và mọi người trong gia đình vui lắm rồi!" - Khang an ủi bà.

"Từ Sài Gòn lên đây, con cứ đi đi về về, gặp con nội mừng lắm! Nhưng ta cũng xót lắm!", bà Hai Đài nói với Khang.

"Có gì đâu nội, cứ coi như con đi đổi gió cũng vui mà nội!" - Khang trả lời.

"Cái thằng này! Con tưởng ta không biết sao! Con vất vả vậy cũng là vì lo cho ta, muốn ta vui".

Khi hỏi chuyện công ty tại Sài Gòn, Khang đã giấu bà chuyện công ty đang gặp rất nhiều khó khăn do ông Minh và Việt luôn lấy tiền công đi tiêu riêng, gây thất thoát, tổn thất nặng cho công ty.

Nghe những lời từ Khang, bà Hai Đài thầm nghĩ: "Nội biết ba con với con sợ nội lo nên giấu kín mọi chuyện không hay dưới đó! Khang ơi ta cảm ơn con! Thật không ngờ đứa hiếu thảo với ta nhất lại là con".

Nước mắt loài cỏ dại - Tập 6: Cuối cùng, bà Hai Đài cũng nhận ra Khang mới chính là người cháu có hiếu nhất - Ảnh 6.
Nước mắt loài cỏ dại - Tập 6: Cuối cùng, bà Hai Đài cũng nhận ra Khang mới chính là người cháu có hiếu nhất - Ảnh 7.

Trong khi đó, nghe tin Khang về thăm bà nội, bà Phương nói với chồng: "Thằng Khang lên đó thăm mẹ! Thấy chưa! Thằng Khang trông vậy nhưng nó khôn hơn thằng Việt nhà mình mấy lần luôn. Nó nghe mẹ bệnh, xong nó chạy lên trên đó thăm mẹ. Bởi vậy, cha con anh Hai, tầm ngầm vậy chứ nguy hiểm lắm đó! Chết người không hay đó! Rồi nó lên đó, nó lấy được tình cảm của mẹ rồi tài sản ở Lâm Đồng sớm muộn gì cũng vào tay anh Hai".

Bà Phương còn giục chồng sớm về thăm mẹ để lựa lời nói mẹ bán công ty đi chia tài sản cho con cháu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước