Từ bỏ một công việc tốt, có thu nhập ổn định ở thành phố để trở về quê hương lập nghiệp, chị Trần Thị Thanh Thoan mang theo rất nhiều hoài bão, mong muốn các con có một cuộc sống tốt từ môi trường trong lành cho đến thực phẩm sạch và đồ uống.
Là một người mẹ nên hơn ai hết chị hiểu điều gì tốt nhất cho các con của mình. Mặc dù quyết định như vậy nhưng khi đối diện với thực tế, bản thân chị cũng cảm thấy mông lung không biết nên bắt đầu từ đâu.
Rời phố về quê là quyết định không hề được được sự ủng hộ của người thân. Chị Thanh Thoan đã mất một khoảng thời gian dài để thuyết phục mọi người sau rất nhiều lần phản đối can ngăn. Trang trại nuôi bò sữa theo tiêu chuẩn VietGap được hình thành vào năm 2014 tại Duy Tiên, Hà Nam - chính là thành quả xứng đáng dành cho người phụ nữ luôn quyết tâm đến cùng.
Không chỉ nghĩ cho mình, chị Thanh Thoan còn ước muốn phát triển trang trại nuôi bò sữa quy mô để có thể giúp cho nhiều người phụ nữ không có việc làm. Chị Thanh Thoan muốn tạo nên sinh kế ngay tại vùng đất gắn bó với mình, mang đến những giá trị bền vững.
Sau 8 năm cùng với nhiều thăng trầm chị vẫn vững bước trên con đường mà mình đã đi để tạo ra trang trại bò sữa quy mô bề thế. Ngày hôm nay, nhìn màu xanh của đồng cỏ bạt ngàn, của những dòng sữa trong lành như tiếp thêm sức mạnh dẫn lối giúp chị thực hiện nhiều dự án khác cho quê hương mình. Con đường ở phía trước vẫn đang thênh thang và chị luôn tin và hy vọng vào sự lựa chọn của mình .
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!