Sài Gòn đêm thứ 7: Phi Hùng không vội vàng mà chờ tình đến

PV (Ảnh: Lý Võ Phú Hưng)-Chủ nhật, ngày 17/09/2017 13:00 GMT+7

VTV.vn - Tham gia Sài Gòn đêm thứ 7 với nhạc phẩm về mùa thu, ca sĩ Phi Hùng bất ngờ chia sẻ về chuyện tình yêu và cảm xúc của mình.

Trong Sài Gòn đêm thứ 7 tháng này, nam ca sĩ Phi Hùng thể hiện ca khúc chủ đề mang tên Không còn mùa thu và ca khúc Mùa thu mây ngàn. Giai điệu trữ tình cùng chất giọng nồng nàn, tha thiết của Phi Hùng gợi cho người nghe một cảm giác xao xuyến, bồi hồi. Hai ca khúc là sự hoài niệm mùa thu đến và đi đột ngột giống như chuyện tình dang dở, để lại bao nuối tiếc, thương nhớ mỗi độ thu sang.

Sài Gòn đêm thứ 7: Phi Hùng không vội vàng mà chờ tình đến - Ảnh 1.

Sài Gòn đêm thứ 7: Phi Hùng không vội vàng mà chờ tình đến - Ảnh 2.

Phi Hùng với hai màn trình diễn trong chương trình

Phi Hùng cho biết Bolero là thể loại âm nhạc mà anh thử nghiệm. Anh đã dành hai năm biên tập, ghi âm hơn 20 ca khúc và chọn 7 bài hát đưa vào đĩa nhạc mới mang tên Thao thức vì em. Thời gian tới, anh sẽ thể hiện các bài hát giai đoạn Làn Sóng Xanh của nhạc sĩ Việt Anh, Thanh Tùng.

Nam ca sĩ 39 tuổi luôn tìm tòi những bài hát lãng mạn, thổi vào hơi thở, cách nhìn nhận thời đại giúp khán giả cảm nhận dư vị tình yêu và niềm tin trong cuộc sống. Anh nhận xét bản thân dành tình yêu cho công việc khá nhiều và luôn xem âm nhạc như điểm tựa tinh thần. Tình yêu nam nữ, anh xem như cái duyên, đến thời điểm thích hợp sẽ tự tìm đến.

Bên cạnh đó, chương trình có sự tham gia của ca sĩ Hồ Trung Dũng với hai ca khúc Đêm nằm mơ phố, Những mùa hoa bỏ lại của nhạc sĩ Việt Anh. Bao năm qua, Hồ Trung Dũng vẫn giữ được phong độ trong giọng hát chuẩn kỹ thuật, giàu cảm xúc. Sân khấu của hai tiết mục được thiết kế với hình ảnh ánh trăng, cây cầu, những con đường hiu quạnh làm xao xuyến lòng người.

Sài Gòn đêm thứ 7: Phi Hùng không vội vàng mà chờ tình đến - Ảnh 3.

Hồ Trung Dũng

Quách Tuấn Du là lứa nghệ sĩ trưởng thành từ đầu những năm 2000 nhưng anh vẫn hoạt động, xuất hiện đều đặn, đặc biệt khi anh chuyển hướng từ nhạc trẻ sang hát Bolero. Với giọng hát nhẹ nhàng, sâu lắng, anh thể hiện tình cảm hoài niệm qua sắc lá vàng, cùng những ký ức tươi đẹp qua hai ca khúc Còn nguyên vết thương sâu, Thu sầu.

Sài Gòn đêm thứ 7: Phi Hùng không vội vàng mà chờ tình đến - Ảnh 4.

Quách Tuấn Du

Chương trình cũng có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ khác như Họa Mi, Đào Bá Lộc, Cao Mỹ Kim, Phương Anh, Kasim Hoàng Vũ, nhóm Mắt Ngọc, nhóm Ayor với những ca khúc thấm đẫm cảm xúc về đề tài mùa thu.

Sài Gòn đêm thứ 7: Phi Hùng không vội vàng mà chờ tình đến - Ảnh 5.

Họa Mi

Sài Gòn đêm thứ 7: Phi Hùng không vội vàng mà chờ tình đến - Ảnh 6.

Đào Bá Lộc

Ngoài ra, chương trình có cả màn trình diễn bộ sưu tập áo cưới của nhà thiết kế Trương Thanh Hải mang tên Dream in Autumn sky. Sân khấu được biến hóa khung cảnh thơ mộng của đêm đô thị, làm nổi bật những mẫu váy trắng tinh khiết mang dáng vẻ cổ điển và được thiết kế tinh xảo. Nhà thiết kế còn táo bạo khi "tắt đèn" để mang đến một sân khấu cuốn hút với ánh đèn le lói cùng tiếng đàn violon của nghệ sỹ Sơn Mạch.

Sài Gòn đêm thứ 7: Phi Hùng không vội vàng mà chờ tình đến - Ảnh 7.

Màn trình diễn những thiết kế váy cưới của NTK Trương Thanh Hải

Đào Bá Lộc: “Tính cách mạnh mẽ nhiều lần khiến tôi tổn thương” Đào Bá Lộc: “Tính cách mạnh mẽ nhiều lần khiến tôi tổn thương”

VTV.vn - Đó là những chia sẻ thành thật của ca sĩ Đào Bá Lộc ở hậu trường Sài Gòn đêm thứ 7. Anh tham gia chương trình với một ca khúc nổi tiếng về mùa thu.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước