Sông Thao: Quyết đi đến cùng với dòng nhạc dân gian

Thùy Hương-Thứ sáu, ngày 14/08/2015 09:00 GMT+7

VTV.vn - Chia sẻ với phóng viên VTV News, Nguyễn Thị Sông Thao đã thể hiện khao khát giành chiến thắng ở dòng nhạc dân gian trong đêm chung kết xếp hạng của Sao mai 2015.

Là thí sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất trong đêm chung kết dòng nhạc dân gian của Sao mai 2015, Nguyễn Thị Sông Thao để lại nhiều ấn tượng với vẻ đẹp trong sáng, giọng hát mượt mà, truyền cảm. Phóng viên VTV News đã có cuộc trò chuyện ngắn với thí sinh có cái tên khá đặc biệt này trước đêm chung kết xếp hạng diễn ra vào tối 15/7.

Để bắt đầu cuộc trò chuyện, chúng ta hãy nói về cái tên của bạn đi. Nguyễn Thị Sông Thao quả thực là một cái tên đặc biệt.

- Cái tên Nguyễn Thị Sông Thao là do bố mẹ mình đặt. Có lần tò mò, mình đã hỏi mẹ và nhận được câu trả lời là “mẹ thấy tên ấy hay và cá tính nên đã chọn để đặt cho con". Nói thật, mình cũng không hiểu tại sao mẹ lại nghĩ tới hai chữ Sông Thao nhưng quan trọng là mình thấy thích vì cái tên này không trùng với ai hết. (Cười)

Ngoài cái tên đặc biệt và giọng hát trữ tình, sâu lắng, khán giả vẫn chưa biết nhiều về Sông Thao. Bạn có thể giới thiệu đôi nét về bản thân?

- Mình hiện đang là sinh viên khoa thanh nhạc của trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW và là học trò của cô Tân Nhàn. Ngay từ khi còn nhỏ, âm nhạc đã trở thành niềm đam mê của mình. Ngày đó, mình được học về những làn điệu dân ca ngọt ngào, sâu lắng từ ông nội và với mình, quan niệm về dòng nhạc dân gian chính là sự dung dị, mộc mạc.

Đến thời điểm nào thì bạn xác định trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp?

- Trước đây, mình chỉ muốn trở thành một cô giáo dạy nhạc nhưng cách đây 2 năm, mình bắt đầu hạ quyết tâm theo đuổi dòng nhạc này đến cùng cũng chỉ vì quá đam mê. Cuối cùng, may mắn cũng mỉm cười với mình. Khi được xướng tên trong danh sách những thi sinh có mặt tại đêm chung kết xếp hạng, mình như vỡ òa trong sung sướng. Và khi nghe tin mình nhận thêm giải thí sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất, nước mắt cứ chực trào dâng. Cả đêm hôm đó mình đã vui tới mức không thể ngủ được. (Cười)

Có bao giờ bạn nghĩ mình sẽ tiến xa như vậy tại Sao mai 2015 không?

- Mình đã từng tham gia nhiều cuộc thi và chưa cuộc thi nào phải dừng lại ở vòng bán kết, vấn đề chỉ là được giải cao hay thấp mà thôi. Mục tiêu của mỗi thí sinh ở cuộc thi này là được đi tới đích và mình cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.

Các thí sinh dòng nhạc dân gian năm nay được đánh giá là khá đồng đều, cả về kỹ thuật lẫn khả năng trình diễn. Còn bạn - người đã tham gia cuộc thi trong suốt nhiều tháng qua, bạn đánh giá thế nào về các đối thủ của mình ở đêm chung kết?

- Các thí sinh dòng dân gian năm nay đều là những người được đào tạo bài bản. Mình đánh giá rất cao các bạn ấy bởi mỗi bạn có một thế mạnh khác nhau.

Vậy bạn cho rằng thế mạnh mình đang có là gì?

- Thế mạnh của mình là những ca khúc mang đậm âm hưởng dân gian, ngọt ngào, sâu lắng và dễ đi vào lòng người. Mình nghĩ cũng chính vì thể hiện thành công những ca khúc này mà mình đã giành giải thí sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất.

Bạn đang chuẩn bị những gì để tạo nên sự khác biệt trong đêm thi cuối cùng?

- Vẫn là những ca khúc ngọt ngào , đi vào lòng người nhưng mình sẽ cố gắng làm mới nó bằng cảm nhận và cá tính của riêng mình. Mình sẽ hát bằng tất cả trái tim, sự khát khao và niềm đam mê của tuổi trẻ đối với dòng nhạc dân gian.

Cảm ơn những chia sẻ của bạn và chúc bạn có một đêm thi thành công!

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước