SV 2020: Khiến GK rơi nước mắt, ĐH FPT xuất sắc bước vào vòng Chung kết khu vực

Trần Thùy-Thứ bảy, ngày 12/12/2020 14:33 GMT+7

VTV.vn - Mang đến SV 2020 thông điệp ý nghĩa trong chủ đề Kiêu hãnh và Định kiến, trường ĐH FPT khiến GK Trần Thành Nam rơi nước mắt vì xúc động.

Sự đối đầu giữa ĐH Dược Hà Nội và ĐH FPT tại SV 2020 tuần này đã mang đến nhiều tiết mục ấn tượng và đầy cảm xúc cho khán giả và BGK. Với chủ đề xuyên suốt là Kiêu hãnh và Định kiến cùng từ khóa Nhẫn cỏ, cả hai đội đã thể hiện được sự thông minh, hài hước và thông điệp vô cùng ý nghĩa.

Mở đầu chương trình, nếu trường ĐH FPT mang đến tiết mục Chào SV màu sắc trẻ trung, năng động trong bài nhạc Rap thì trường ĐH Dược Hà Nội lại đáng yêu với cánh cửa thần kỳ của Doremon. Chính vì sự đáng yêu đó, trường ĐH Dược đã chiếm được 4/7 sự yêu thích của BGK và được quyền lựa chọn thi trước hay sau phần thi Nhà hát SV.

SV 2020: Khiến GK rơi nước mắt, ĐH FPT xuất sắc bước vào vòng Chung kết khu vực - Ảnh 1.

Trường ĐH FPT bước vào vòng chung kết sau khi hạ gục đối thủ là trường ĐH Dược Hà Nội trong phần thi Nhà hát SV.

Lấy bối cảnh là một văn phòng làm việc với những con người có tính cách khác nhau. Nhân vật chính là một cô gái làm việc chăm chỉ, nhưng lại luôn trung tâm của những sự dè bỉu. Trường ĐH FPT đã mang đến thông điệp ý nghĩa và cảm động về những định kiến. Cô gái bị xỉa xói, mỉa mai ấy dù bị người ta vùi dập vẫn kiên cường, nghị lực xóa tan mọi định kiến để trở nên kiêu hãnh. Hình ảnh cô xé toan lời dè bỉu và bước ra hiên ngang, khiến khán giả và BGK như "chết lặng".

Thậm chí GK Trần Thành Nam đã không kìm được nước mắt. Anh nhận xét: "Tiết mục của các bạn chạm đến trái tim của tôi. Tôi không kìm được nước mắt khi các bạn xé toan những định kiến và sử dụng chi tiết nhẫn cỏ như một phương thức để vượt qua những định kiến đó. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta luôn bỏ qua những thứ đơn giản nhất. Thông điệp của các bạn mang đến cực kỳ mạnh mẽ, đó là trong xã hội người khác không thể định nghĩa con người của bạn mà chính bạn phải vượt qua những định kiến để trở thành một con người thành công".

Cuộc đối đầu giữa ĐH FPT và ĐH Dược Hà Nội tại SV 2020. 

Mượn tác phẩm Chí phèo nổi tiếng của nhà văn Nam Cao, trường ĐH Dược Hà Nội lại mang đến một câu chuyện khác về sự định kiến. Bị Thị Nở chê bai, Chí Phèo đã quyết tâm tìm đường đi cho mình và khi trở về anh biến thành một con người khác. Không phải gã Chí Phèo chỉ rượu say, "cào mặt ăn vạ" mà anh đã là một doanh nhân thành công. Sự trở về của Chí Phèo khiến Thị Nở cũng như cả làng phải nhìn nhận lại và cảm thấy hổ thẹn vì những lời mỉa mai họ dành cho anh.

Tuy thông điệp truyền tải ý nghĩa, nhưng trường ĐH Dược vẫn không thể hiện rõ ràng được chủ đề nên không nhận được đánh giá cao từ BGK Xuân Bắc.

Kết thúc phần thi, trường ĐH FPT dẫn đầu với số điểm là 8,5 - 9 - 8 - 9,5 - 9 - 10 - 10. Trường ĐH Dược Hà Nội là 9 - 9,5 - 8 - 9 - 9 - 9 - 9.

Bước sang phần thi Ống kính SV, cả hai đội phải phải hóa thân vào các nhân vật để giải quyết tình huống chương trình đưa ra. Dù đưa ra được những giả thuyết hợp lý nhưng hai trường vẫn chưa thuyết phục được BGK. 

Số điểm của trường ĐH Dược nhận được là 8 - 7,5 - 7 - 7,5 - 9 - 8,5 - 8,5 và trường ĐH FPT là 8,5 - 7,5 - 7 - 7,5 - 9 - 8,5 - 9. Với 121 điểm tổng cả hai phần thi, trường ĐH FPT chính thức bước vào vòng Chung kết khu vực phía Bắc. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước