Thương nhớ ở ai - Tập 21: Đột vì yêu Nương đã đứng trước Chúa, Nương vẫn chần chừ...

P.V-Thứ bảy, ngày 13/01/2018 17:53 GMT+7

VTV.vn - Nương từng nói nếu Đột theo đạo, cô sẽ lấy Đột. Nhưng, sự thật dường như không phải thế. Cô vẫn chần chừ ngay cả khi Đột đã cùng cô đứng trước Chúa…

"Nếu Nương đồng ý, tôi sẽ bảo người nhà tôi làm đám hỏi" – Đột nói sau khi cùng Nương đứng trước Chúa trong nhà thờ và cầu nguyện – "Tôi đã theo Nương đứng trước tượng Chúa, cô còn muốn gì nữa vậy?".

"Tôi vẫn không yên lòng khi sống ở bên anh" – Nương đáp lại câu hỏi của Đột, sau đó lặng lẽ bỏ đi.

Câu trả lời của Nương khiến Đột tức điên, anh gào lên: "Vậy cô còn muốn tôi phải làm thế nào nữa?".

Thương nhớ ở ai - Tập 21: Đột vì yêu Nương đã đứng trước Chúa, Nương vẫn chần chừ... - Ảnh 1.

Đột những tưởng chỉ cần anh chịu đứng trước Chúa là có thể nhận được cái gật đầu của Nương nhưng sự thật dường như không đơn giản như thế.

Trong khi đó, Hơn lo lắng cho con trai trước khi đi bộ đội. Khi Tốn ngồi nhổ tóc sâu cho cô, cô hỏi con trai đã yêu ai chưa để cô còn lo liệu. Sự quan tâm của mẹ khiến Tốn ngạc nhiên, cậu hỏi: "Để làm gì hả mẹ?".

"Để u đặt chỗ cho" – Hơn trả lời con trai – "Để khi anh trở về u còn làm đám hỏi".

"Chị ấy lấy chồng rồi" – Tốn trả lời mẹ với vẻ mặt buồn bã.

Câu trả lời của Tốn khiến Hơn nhảy dựng: "Con nói cái gì? Con đùa à? Làng này thiếu gì gái đẹp mà con…".

Thương nhớ ở ai - Tập 21: Đột vì yêu Nương đã đứng trước Chúa, Nương vẫn chần chừ... - Ảnh 2.

Hơn chảy dựng lên khi biết con trai mình yêu một cô gái lớn tuổi.

Đúng lúc Hơn đang bất ngờ với chuyện của con trai thì Đột tìm tới. Nhìn thấy Đột, Hơn không chịu nổi, cô hét lên: "Ai cho ông đứng trước cửa nhà tôi?". Mặc dù đã 10 năm trôi qua nhưng chưa giây phút nào Hơn quên được mối thù với Đột – người đã biến cô thành phụ nữ góa bụa và con trai cô lớn lên không có bố.

"Đi đi!" – Hơn gào lên, đuổi Đột.

Khác với phản ứng của mẹ, Tốn tỏ ra bình tĩnh. Cậu nói đã rất nhiều lần muốn vác dao sang để hỏi tội Đột nhưng cậu nghĩ có làm thế cũng chẳng thay đổi được sự thật là bố cậu đã mất. Và tất cả những gì bố cậu mong muốn là hai mẹ con cậu được hạnh phúc.

Thương nhớ ở ai - Tập 21: Đột vì yêu Nương đã đứng trước Chúa, Nương vẫn chần chừ... - Ảnh 3.

Đột quỳ trước cổng nhà Hơn mong nhận được sự tha thứ của cô về những tội lỗi anh đã làm trong quá khứ với chồng Hơn.

"10 năm nay rồi tôi luôn muốn đến trước mặt chị xin chị tha thứ" – Đột nói tiếp - "Cho tôi quỳ cả đêm ở đây để cầu mong vong hồn anh ấy về tha thứ".

Nói xong Đột quỳ xuống trước cổng nhà Hơn. Tốn thấy vậy liền ra đuổi Đột về, cậu nói mọi chuyện đã qua rồi và đóng cổng lại.

Thương nhớ ở ai - Tập 21: Đột vì yêu Nương đã đứng trước Chúa, Nương vẫn chần chừ... - Ảnh 4.

Hơn đã sống cuộc đời góa bụa, một mình nuôi con trai khôn lớn vì chồng cô bị Đột hại chết. Mối thù với Đột chưa bao giờ nguôi ngoai trong cô.

Để biết tất cả những diễn biến trong tập 21 phim Thương nhớ ở ai phát sóng hôm nay (13/1), bạn hãy xem trong video dưới đây:

Phim Rubic 8: Thương nhớ ở ai - Tập 21

Tập 22 phim Thương nhớ ở ai sẽ phát sóng vào 14h30 ngày mai (14/1) trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước