Về nhà đi con - Tập 44: Tự thấy mình khốn nạn, Khải trả lại Huệ 700 triệu đồng và cả sự tự do

Lan Chi-Thứ sáu, ngày 14/06/2019 00:48 GMT+7

VTV.vn-Từng rất hung hãn tới nhà bố vợ tống tiền nhưng khi nghe những lời xỉ vả của Huệ, Khải tự thấy mình khốn nạn. Sau khi ly hôn, Khải chọn cách trả lại gia đình Huệ số tiền ấy.

Cần gấp khoản tiền 700 triệu, Khải (Trọng Hùng) tới nhà hối thúc ông Sơn (NSƯT Trung Anh) mà không hay biết Huệ (Thu Quỳnh) đã trở về. Nghe được cuộc nói chuyện của bố và chồng, Huệ tá hỏa khi biết bố sắp bán đất ở quê để đưa tiền cho Khải. Huệ tra hỏi Khải lý do tống tiền ông Sơn nhưng Khải chỉ lặng im, không dám nói câu nào. Ông Sơn khuyên Huệ bình tĩnh quay vào nhà và sẽ kể cho Huệ nghe mọi chuyện.

Về nhà đi con - Tập 44: Tự thấy mình khốn nạn, Khải trả lại Huệ 700 triệu đồng và cả sự tự do - Ảnh 1.
Về nhà đi con - Tập 44: Tự thấy mình khốn nạn, Khải trả lại Huệ 700 triệu đồng và cả sự tự do - Ảnh 2.

Biết bố chấp nhận bị Khải tống tiền để đổi lấy sự tự do cho mình, Huệ đau khổ tột cùng. Nước mắt lã chã, Huệ khóc nấc cầu xin ông Sơn đừng bán đất, đừng nhắm mắt đưa tiền cho Khải. Nhưng vì thương Huệ, không muốn Huệ phải chịu thêm bất kỳ đau khổ nào nữa, ông Sơn vẫn quyết định bán đất xem như giúp đỡ Khải khi anh đã lâm vào đường cùng. Nhưng hơn hết, ông Sơn còn vì từng coi Khải là con trai - một đứa con trai ông từng ao ước có được.

Huệ cảm thấy có lỗi với bố và khóc nức nở. Dương (Bảo Hân) biết chuyện cũng không đồng tình với cách làm của ông Sơn nhưng với những lời khuyên của ông Sơn, cả Huệ và Dương đều chấp nhận để bố giao tiền cho Khải.

Tới ngày giao tiền cho Khải, Huệ tự mình đi gặp vì không muốn bất cứ ai trong gia đình phải gặp mặt Khải thêm lần nào nữa. Khải cũng bất ngờ khi người mang tiền tới cho mình không phải là ông Sơn. Vừa gặp Khải, Huệ lập tức xỉ vả chồng: "Cứ nghĩ đến chuyện tôi đã từng chung đụng với anh, tôi lại thấy kinh tởm chính bản thân mình. Tôi đã xây dựng và vun đắp tình cảm với anh nhưng không sao, bây giờ tuy hơi muộn nhưng tôi cũng đã nhìn rõ bản mặt thật của anh rồi. Đây là may mắn trong cuộc đời của tôi. Cuộc hôn nhân này là sai lầm và tôi sẽ dành cả quãng đời còn lại để sửa chữa sai lầm này".

Về nhà đi con - Tập 44: Tự thấy mình khốn nạn, Khải trả lại Huệ 700 triệu đồng và cả sự tự do - Ảnh 3.
Về nhà đi con - Tập 44: Tự thấy mình khốn nạn, Khải trả lại Huệ 700 triệu đồng và cả sự tự do - Ảnh 4.

"Đây là tiền chuộc thân của tôi, cũng là tiền bán vợ của anh đấy" - Huệ vừa nói vừa đưa bọc tiền cho Khải.

Từng rất hung hãn tới nhà bố vợ tống tiền nhưng sau khi đối diện với Huệ, bị Huệ xỉ vả, Khải tự thấy mình là một thằng chồng khốn nạn, một thằng con rể khốn nạn. Khác hẳn với hình ảnh vũ phu, cục cằn, thô lỗ trước đây, Khải đã khóc khi nghĩ lại mọi chuyện, nhất là câu nói cuối cùng của Huệ.

Dù đã có đủ số tiền cần có để đền bù cho gia đình ông cụ mà Khải đâm xe trúng nhưng trớ trêu thay, đúng lúc này, anh em Khải - Liễu (Thủy Tiên) nhận được tin báo ông cụ ấy đã không qua khỏi. Khải gục ngã gào khóc. Liễu cũng run lẩy bẩy dù trước đó mạnh miệng nói với Khải rằng: "Khốn nạn mà anh moi được tiền cứu thân anh thì em thấy chẳng sao cả".

Ký vào đơn xin ly hôn, Khải và Huệ nhanh chóng được tòa xử cho toại nguyện, không ai trách ai bất cứ câu nào. Bước ra khỏi tòa án, Khải chạy vội theo Huệ và đưa cho Huệ một túi giấy nói rằng đó là đồ còn sót lại của Huệ ở nhà Khải. Huệ cầm túi đồ và nhanh chóng trở về nhà. Kết thúc cuộc hôn nhân sai lầm này, bây giờ Huệ cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Ông Sơn và cả Thư (Bảo Thanh), Dương đều mừng cho Huệ.

Về nhà đi con - Tập 44: Tự thấy mình khốn nạn, Khải trả lại Huệ 700 triệu đồng và cả sự tự do - Ảnh 6.
Về nhà đi con - Tập 44: Tự thấy mình khốn nạn, Khải trả lại Huệ 700 triệu đồng và cả sự tự do - Ảnh 7.
Về nhà đi con - Tập 44: Tự thấy mình khốn nạn, Khải trả lại Huệ 700 triệu đồng và cả sự tự do - Ảnh 8.

Thư tới thăm Huệ để mở tiệc ăn mừng chị gái đã được trả lại tự do. Ba chị em nói cười vui vẻ, ông Sơn cũng thấy nhẹ lòng. Nhìn thấy túi đồ mà Khải đưa cho Huệ, Thư và Dương mở ra xem thì phát hiện đó là số tiền mà Khải đã tống tiền ông Sơn. Hành động lần này của Khải khiến cả nhà Huệ ngỡ ngàng.

"Lúc nó lấy cuộc hôn nhân này ra mặc cả, bố đã nghĩ thằng này hỏng hẳn, không cứu vãn được nữa, hóa ra nó cũng còn có chút lòng tự trọng, có lẽ xuất phát từ việc nó yêu con, thật sự yêu con" - ông Sơn có cái nhìn khác về Khải.

Những tưởng bắt đầu được sống vui vẻ nhưng Huệ lại một lần nữa rơi nước mắt bởi cô cho rằng mình là một người không ra gì: "Con là đứa chẳng ra gì đúng không bố? Cho đến khi ly hôn rồi, con vẫn không thể hiểu nổi người mình đã từng chung sống".

Về nhà đi con - Tập 44: Tự thấy mình khốn nạn, Khải trả lại Huệ 700 triệu đồng và cả sự tự do - Ảnh 9.
Về nhà đi con - Tập 44: Tự thấy mình khốn nạn, Khải trả lại Huệ 700 triệu đồng và cả sự tự do - Ảnh 10.
Về nhà đi con - Tập 44: Tự thấy mình khốn nạn, Khải trả lại Huệ 700 triệu đồng và cả sự tự do - Ảnh 11.



Cuộc sống của Huệ sau khi ly hôn sẽ như thế nào? Khải sẽ thay đổi để trở thành một người tử tế hơn sau tất cả những chuyện đã xảy ra?

Mời quý vị cùng đón xem tập 45 Về nhà đi con phát sóng vào 21h00 hôm nay (14/6) trên kênh VTV1!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước