Vietnam’s Got Talent: Cậu bé Lý Vĩnh Hoà bật khóc vì bị loại

CA-Chủ nhật, ngày 04/01/2015 21:46 GMT+7

Cậu bé nhút nhát Lý Vĩnh Hoà với chất giọng trong trẻo và đầy nội lực đã phải dừng bước vô cùng đáng tiếc trước chàng trai múa cột Mai Quốc Anh.

Trong đêm thi Bán kết 3 của chương trình truyền hình thực tế Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent, các thí sinh đã mang đến cho khán giả 7 tiết mục đặc sắc, chứa đựng nhiều sự bất ngờ và độc đáo. Với đêm Bán kết 3, vòng thi này được đánh giá là bảng đấu tử thần khi các thí sinh đều thể hiện tài năng ấn tượng với những tiết mục được tập luyện chỉnh chu, công phu và mới mẻ.

Sau một tuần nhận sự bình chọn của khán giả, 3 thí sinh có số lượng tin nhắn nhiều nhất là Lý Vĩnh Hoà, Mai Quốc Anh và Từ Như Tài. Đứng cùng sân khấu trong Đêm công bố kết quả Bán kết 3 với sự ngang tài ngang sức, cả ba thí sinh đều khiến ban giám khảo và khán giả khó có thể đoán trước được kết quả.

Nếu như anh chàng cắt tóc 31 tuổi Từ Như Tài mang đến một màu sắc da diết, lắng đọng và tình cảm khi thể hiện ca khúc Bến sông chờ, một bài hát mang đậm âm hưởng dân ca Nam bộ; chàng trai múa cột Mai Quốc Anh thể hiện tài năng qua những động tác uyển chuyển, ấn tượng và độc đáo với bộ môn múa cột mới mẻ thì cậu bé Lý Vĩnh Hòa lại có cơ hội khoe chất giọng khỏe khoắn, đầy nội lực và trong trẻo khi hát Tiếng đàn bầu.

Sau thời gian chờ đợi hồi hộp, kết quả cũng chính thức được công bố. Thí sinh đầu tiên nhận được cơ hội để vào vòng Chung kết là chàng trai cắt tóc Từ Như Tài. Sinh ra và lớn lên ở đất Bắc nhưng đến với Tìm kiếm tài năng, anh chàng cắt tóc 31 tuổi lại gây bất ngờ cho khán giả khi lựa chọn một ca khúc mang đậm hưởng âm hưởng dân ca Nam bộ - Bến sông chờ cho phần thi của mình. Giám khảo Hoài Linh đã rất bất ngờ về sự kết hợp giữa câu hò miền Bắc và bài dân ca Nam Bộ của thí sinh này.

Với hai thí sinh còn lại, may mắn cuối cùng đã thuộc về chàng trai múa cột khi tỷ lệ bình chọn của anh chỉ hơn rất ít so với cậu bé Lý Vĩnh Hòa.

Có thể nói Mai Quốc Anh là một trong những thí sinh đặc biệt nhất khi lần đầu tiên trên sân khấu Tìm kiếm tài năng, thể loại múa cột (pole dance) được trình diễn. Thể hiện những động tác có độ khó cao, đẹp mắt và ăn khớp với phần nhạc nền, từng tạo hình đu ngược trên cột, xoay cột và những bước đi ngoạn mục trên không trung của Mai Quốc Anh đã khiến khán giả đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Mai Quốc Anh chia sẻ, sở dĩ anh chọn múa cột để đi thi vì muốn mọi người có cách nhìn khác về loại hình nghệ thuật này.

Đối với Lý Vĩnh Hòa, tuy tuổi đời còn rất nhỏ nhưng vốn yêu thích dòng nhạc cách mạng nên cậu bé đã quyết định thể hiện ca khúc Tiếng đàn bầu. Mai Quốc Anh khiến khán giả vô cùng yêu thích bởi giọng ca vang và sáng của mình. Bất ngờ phải dừng bước tại cuộc thi, cậu bé nhỏ tuổi Lý Vĩnh Hòa đã òa khóc trên sân khấu, để lại nhiều nuối tiếc cho Ban giám khảo và khán giả.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước