VTV Đặc biệt - Giữa những quê hương: Xúc động câu chuyện của "những người lính da trắng của Bác Hồ"

PV-Thứ bảy, ngày 16/05/2020 06:01 GMT+7

VTV.vn - Câu chuyện cuộc đời của "những người lính da trắng của Bác Hồ" trong bộ phim tài liệu Giữa những quê hương được ê-kíp tái hiện chân thật và đầy cảm xúc.

Với thời lượng gần 60 phút, bộ phim lên sóng khung giờ VTV Đặc biệt tháng 5 - Giữa những quê hương - là sự kết hợp giữa tư liệu lịch sử, nhân chứng lịch sử và các cảnh quay tái hiện được xử lý bằng đồ họa. Bộ phim xoay quanh câu chuyện về 3 nhân vật đặc biệt là ông Erwin Borchers (người Đức, được Bác Hồ đặt tên là Nguyễn Chiến Sỹ), ông Georges Boudarel (Giáo sư Sử học người Pháp, một Nhà Việt Nam học) và ông Kostas Sarantidis (người Hy Lạp, có tên Việt Nam là Nguyễn Văn Lập).

Họ từng là lính Lê dương, là trí thức giác ngộ đến với Việt Minh và được trọng dụng làm công tác địch vận trong kháng chiến chống Pháp. Những người chiến sĩ quốc tế, những người Việt Nam mới như tên gọi mà Bác Hồ đặt cho họ - đã gắn bó cả cuộc đời với Việt Nam, nơi trở thành mảnh đất máu thịt, quê hương thứ hai của họ.

Đi theo hành trình cuộc đời của ba nhân vật chính, điều đặc biệt ở bộ phim tài liệu lịch sử này là đã ghi lại được những hình ảnh chân thực và xúc động về cuộc đời của họ, tìm kiếm và gặp gỡ được những chứng nhân lịch sử đều ở tuổi xưa nay hiếm. Bên cạnh đó, ê-kíp làm phim cũng đã tiếp cận được với những hình ảnh, những tư liệu quý hiện đang được lưu giữ cẩn thận tại các Trung tâm lưu trữ quốc gia của Pháp và Đức.. Đây cũng là những bằng chứng quan trọng giúp câu chuyện của các nhân vật được "sống" thực sự.

Từ 1945 - 1954, hơn 30 vạn sĩ quan Pháp và lính Lê dương thuộc mọi quốc tịch đã được tăng cường cho cuộc chiến tại Đông Dương. Ngay từ những ngày đầu kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có chủ trương kêu gọi, tiếp nhận và trọng dụng những trí thức Pháp và lính Lê dương có tinh thần tiến bộ, đứng vào hàng ngũ Việt Minh.

Và thực sự, những người chiến sĩ quốc tế đã để lại dấu ấn trong lịch sử cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc Việt Nam. Có người được vinh danh, có người sau bao thăng trầm đã có thể trở về yên nghỉ trên mảnh đất Việt Nam, nhưng cũng có người ra đi trong thầm lặng. Với họ, chỉ có một điều không bao giờ thay đổi, đó là Việt Nam mãi là quê hương...

"Khi cha mất thì cha muốn chia thành 2 phần, một phần ở lại Đức và một phần về với mảnh đất Việt Nam, rất tiếc lúc đó cha tôi mất ở Tây Berlin, lúc đó nước Đức chưa thống nhất nên không thực hiện được…" - cô Nguyễn Hoàng Giang, con gái ông Erwin Borchers Chiến Sỹ chia sẻ - "Nếu cuộc đời bố tôi là một bức tranh ghép thì mảnh ghép đẹp nhất là Việt Nam"

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước