Xinh “Về nhà đi con”: Tôi không cho phép mình gục ngã!

PV-Thứ sáu, ngày 21/06/2019 16:00 GMT+7

VTV.vn - Phụ nữ thường được mệnh danh là "phái yếu" nhưng hai từ này có lẽ không phù hợp với diễn viên Minh Cúc - người đảm nhận vai Xinh trong phim "Về nhà đi con".

Minh Cúc hiện là diễn viên của nhà hát Tuổi trẻ và được công chúng biết đến nhiều hơn qua vai diễn Xinh trong phim truyền hình đang gây sốt Về nhà đi con. Chị tự nhận mình thuộc tuýp người mạnh mẽ và cá tính. Chả thế mà, đam mê nghệ thuật từ thời ngồi trên ghế nhà trường, chị đã quyết tâm theo đuổi bằng được. Trước đây, Minh Cúc đi thi sư phạm để vừa lòng bố mẹ nhưng sau đó, cô đã hủy kết quả và nói dối là thi trượt để theo đuổi con đường nghệ thuật.

Chính cá tính đó đã đưa Minh Cúc vào dạng vai như Cám, mẹ Đốp và những vai có tính cách sắc sảo, mạnh bạo... "Tôi không tự giết chết mình ở những vai không phù hợp với mình dù đó là đào chính. Tôi thường vào những vai phản diện, không được khán giả ưa, nhưng khán giả càng ghét thì vai diễn của mình càng thành công" - nữ diễn viên thẳng thắn chia sẻ.

Xinh “Về nhà đi con”: Tôi không cho phép mình gục ngã! - Ảnh 1.

Minh Cúc trong vai Xinh ở "Về nhà đi con".

Sinh con bại não, ly hôn... và làm mẹ đơn thân

Ở thời điểm mới chạm tay với nghề, còn nhiều hoài bão, ấp ủ, Minh Cúc đã kết hôn. Kể từ đây, cuộc sống của chị liên tục gặp phải biến cố. Không chỉ đối diện với nỗi đau sinh con không được mẹ tròn con vuông, chị còn đối diện với chuyện tình cảm vợ chồng rạn nứt. Là người phụ nữ mạnh mẽ, chị đã quyết định ly hôn rồi bế con về nhà ông bà ngoại.

"Tôi nghĩ mình đã khổ đường con rồi, không thể khổ thêm đường chồng nữa" - Minh Cúc nói về quyết định ly hôn.

Em bé được đặt tên là Tú Minh, tên ghép từ tên của bố và tên đệm của mẹ với mong muốn con luôn là một ánh sao sáng, cuộc đời con sẽ luôn vui vẻ. Tú Minh 8 tuổi, không thể nói, không thể đi cũng không thể lớn hơn vì con bị bại não nhưng "nàng công chúa" của mẹ Cúc vẫn vui vẻ, nở nụ cười rạng rỡ mỗi ngày.

Xinh “Về nhà đi con”: Tôi không cho phép mình gục ngã! - Ảnh 2.

Việc làm mẹ đơn thân không hề dễ dàng, nhất là khi con bị bệnh như vậy. Những ngày đầu và đến bây giờ vẫn vậy, việc chăm cho con ăn luôn khó khăn với Minh Cúc. Qua mấy năm, chị là người duy nhất trong nhà thành thạo cách cho con gái ăn, biết nhịp khóc của con để đưa cháo vào mà không bị sặc.

Chính vì vậy, dù bận rộn công việc đến mấy, chị vẫn căn đúng giờ để về cho con ăn buổi trưa, buổi tối. Tuy con bị bệnh nhưng không vì thế mà chị Cúc mặc cảm, tự ti với mọi người. Chị không cho phép mình gục ngã. Chị vẫn ăn bận đẹp, chau chuốt cho bản thân, vui vẻ nở nụ cười khiến nhiều người phải ngạc nhiên.

Xinh “Về nhà đi con”: Tôi không cho phép mình gục ngã! - Ảnh 3.
Xinh “Về nhà đi con”: Tôi không cho phép mình gục ngã! - Ảnh 4.

Mẹ Cúc là người duy nhất trong nhà thành thạo cách cho Tú Minh ăn, biết nhịp khóc của con để đưa cháo vào mà không bị sặc.

Không cho phép mình gục ngã

Tuy nhiên, chẳng mấy ai biết đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ, cứng rắn, bất cần và nụ cười luôn nở trên môi ấy là những giây phút chị Cúc phải gồng mình gánh vác trên vai nhiều nỗi lo âu, vất vả. Ở vào hoàn cảnh của Minh Cúc, có lẽ nhiều người sẽ gục ngã hoặc than thân trách phận nhưng chị thì không.

Để có tiền, ngoài đi diễn những phim ngắn, Minh Cúc làm đủ thứ nghề như trang điểm, chạm trổ trên đồ da handmade…Chị tự nhận mình là người may mắn khi được trời phú cho khả năng về hội họa, phối màu…

Xinh “Về nhà đi con”: Tôi không cho phép mình gục ngã! - Ảnh 5.
Xinh “Về nhà đi con”: Tôi không cho phép mình gục ngã! - Ảnh 6.

Duyên số đưa chị gặp được người đàn ông đồng điệu về tính cách, gặp gỡ nhau ở tâm hồn. Anh gợi cho chị tình yêu sau tổn thương về hôn nhân. Chị khơi gợi trong anh niềm đam mê chạm khắc đồ da gây dựng sự nghiệp.

Đằng sau ngoại hình khá ngầu, anh là người đàn ông giàu tình cảm, quan tâm và hòa đồng. Tình yêu của anh đã khiến chị Cúc được sưởi ấm.

"Anh Thanh là người trân trọng công việc của tôi, quý gia đình tôi, đặc biệt là thương con gái tôi. Anh muốn đưa tôi đi chơi, kể cả đi chơi xa nhưng điều đầu tiên anh ấy nghĩ tới là đi nơi nào mà có thể đưa con gái đi cùng được" - Minh Cúc chia sẻ.

Xinh “Về nhà đi con”: Tôi không cho phép mình gục ngã! - Ảnh 7.
Xinh “Về nhà đi con”: Tôi không cho phép mình gục ngã! - Ảnh 8.
Xinh “Về nhà đi con”: Tôi không cho phép mình gục ngã! - Ảnh 9.

Giờ đây khi Tú Minh đã 8 tuổi, mẹ Minh Cúc vẫn mạnh mẽ như vậy. Chị tự tin có thể tự kiếm tiền để nuôi con, điều mong mỏi nhất của chị là con khỏe mạnh mỗi ngày!

Quý vị có thể theo dõi chi tiết chia sẻ của diễn viên Minh Cúc trong chương trình "Người phụ nữ hạnh phúc" dưới đây:

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước