Anthony Bourdain trầm ngâm nghĩ về cái chết trong tập phim cuối cùng

Theo Dân trí-Thứ ba, ngày 26/06/2018 12:44 GMT+7

VTV.vn - Bourdain đã có những bàn luận về đức tin trong cuộc sống, về vòng sinh tử, ông đã thốt ra một câu - “Có lẽ là liệu pháp khi ta nghĩ về cái chết tới vài lần một ngày”.

Trong tập cuối cùng của mùa lên sóng thứ 11 thuộc loạt chương trình giới thiệu du lịch - ẩm thực “Anthony Bourdain: Parts Unknown”, Anthony Bourdain trong những khuôn hình cuối cùng của cuộc đời đã có những suy tư về cái chết.

Tập thứ 8 cũng là tập lên sóng cuối cùng của mùa thứ 11, xoay quanh điểm đến là đất nước Bhutan, tập phim vừa lên sóng vào tối chủ nhật (ngày 24/6) vừa qua theo giờ Mỹ.

Ở thời điểm hơn hai tuần sau sự ra đi đột ngột vì tự sát của chuyên gia ẩm thực, tập phim lên sóng đã thu hút sự quan tâm lớn và được xem như lời chào cuối cùng giữa Anthony Bourdain và khán giả yêu mến những show du lịch - ẩm thực do ông dẫn dắt.

Anthony Bourdain trầm ngâm nghĩ về cái chết trong tập phim cuối cùng - Ảnh 1.

Anthony Bourdain (trái) và người bạn của mình - đạo diễn người Mỹ Darron Aronofsky (49 tuổi)

Trong tập phim xoay quanh đất nước Bhutan, Bourdain và người bạn của mình - đạo diễn người Mỹ Darron Aronofsky (49 tuổi) đã cùng đồng hành. Vốn được biết đến là một đất nước Phật giáo với phong cảnh kỳ vĩ, Bhutan đã khiến người dẫn chuyện - Anthony Bourdain - ngồi xuống và suy nghĩ về quan niệm sinh tử của người dân nơi đây.

Khi đàm đạo về vòng sinh tử, Bourdain nói: “Người ta tin rằng đó là liệu pháp tốt khi nghĩ về cái chết vài lần một ngày”. Một người đàn ông bản địa xuất hiện trong tập phim nhấn mạnh thêm: “Nhờ thế, anh sẽ được nhắc nhớ về dòng chảy thời gian và sẽ thấy không có điều gì là quá quan trọng cả”. Bourdain hồi đáp: “Cuộc sống chỉ là một giấc mơ”.

Trong tập phim “Bhutan”, Bourdain và đạo diễn người Mỹ Aronofsky đã cùng đồng hành, cùng nhau ăn với những người chăn thả gia súc trên dãy Himalaya, sau đó, họ đến thủ đô Thimphu và thưởng thức ẩm thực địa phương nơi đây.

“Bhutan chính là nơi để tôi thực sự quen biết Anthony. Ở đây, tôi cảm nhận được sự chân chất, không hề có chút phù phiếm nào của con người ông. Anthony không bao giờ chỉnh tóc hay soi lại gương mặt trước khi lên hình”, đạo diễn Aronofsky (người đàn dựng phim “Thiên nga đen”) chia sẻ.

Sau khi biến cố đã xảy ra với Bourdain, đạo diễn Aronofsky rất xúc động khi nhớ lại chuyến đi này, nó có tính chất như một điềm báo, bởi hai người thường trò chuyện và bàn luận khá nhiều xoay quanh chủ đề cái chết trong suốt chặng đường:

“Hẳn các bạn sẽ kinh ngạc khi biết rằng vào ngày cuối cùng ghi hình ở Bhutan, chúng tôi đã thực hiện một nghi thức lễ tang theo phong cách của người dân nơi đây. Chúng tôi nói về nhiều điều lớn lao, vĩ đạo. Anthony cảm thấy bối rối trước việc tại sao con người luôn có những tham vọng không ngừng tăng tiến...”.

Anthony Bourdain trầm ngâm nghĩ về cái chết trong tập phim cuối cùng - Ảnh 2.

Một bức chân dung của Anthony Bourdain được nghệ sĩ graffiti Jonas Never thực hiện cho một nhà hàng tại thành phố Santa Monica (Mỹ).

Một người đồng nghiệp của Bourdain trong lĩnh vực truyền hình - nhà báo Don Lemon (52 tuổi) đã có lời tưởng nhớ mới đây: “Anthony Bourdain là cánh cửa mở ra những nơi xa xôi nhất của hành tinh chúng ta, ông ấy có khả năng khiến những gì lạ lẫm trở thành thân thuộc, thậm chí ngay từ trước khi ông ấy bắt đầu dệt ngôn từ của mình để tạo thành câu chuyện”.

Bourdain đang ở Pháp để ghi hình phục vụ cho mùa thứ 12 của loạt chương trình du lịch - ẩm thực “Parts Unknown”, thì thực hiện hành động quyên sinh tại phòng khách sạn nơi ông lưu lại. Hiện tại không rõ liệu những thước phim đã được ghi hình cho mùa thứ 12 có được đài truyền hình tại Mỹ phát sóng hay không.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước