Cựu thành viên One Direction mạnh mẽ hơn sau cái chết của mẹ và em gái

Hà Linh (Theo Cosmopolitan)-Thứ sáu, ngày 27/09/2019 06:00 GMT+7

(Ảnh: BBC)

VTV.vn - Trải qua nỗi đau mất mát 2 người thân nhất, nam ca sĩ Louis Tomlinson cho biết anh đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Trong buổi phỏng vấn với The Guardian, cựu thành viên nhóm nhạc One Direction Louis Tomlinson đã trải lòng về khoảng thời gian khó khăn sau khi mẹ và em gái qua đời.

"Chỉ trong 3 năm nhưng tôi đã phải hứng chịu quá nhiều nỗi đau, có lẽ đây là khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời tôi", nam ca sĩ chia sẻ, "Tuy nhiên, dường như sự mất mát ấy đã khiến tôi mạnh mẽ hơn mỗi ngày. Tôi nghĩ rằng không gì có thể tồi tệ bằng việc mất người thân, điều đó khiến mọi khó khăn khác trong cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn và không còn quan trọng nữa".

"Có một khoảng thời gian tôi suy nghĩ liên tục và sống trong quá khứ, tôi không rõ liệu có phải điều này là do tôi bị ảnh hưởng nhiều bởi mẹ và em gái hay không nữa. Thế nhưng giờ thì tôi nhận ra rằng, tôi không thể ủ rũ mãi như vậy được, tôi cũng không muốn mọi người phải thương hại mình. Có lẽ đó là lí do tôi cứng rắn hơn", giọng ca What Makes You Beautiful nói thêm.

Năm 2016, mẹ của Louis Tomlinson đã qua đời vì căn bệnh ung thư bạch cầu. Chỉ 2 năm sau đó, em gái của nam ca sĩ (khi ấy chỉ mới 18 tuổi) cũng đã qua đời do dùng thuốc quá liều. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần của Louis trong thời điểm bấy giờ. Tuy nhiên, nam ca sĩ cho biết hiện giờ anh đã ổn định tâm lý và sống tốt hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước