Nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam - Kẻ lang thang trong nghệ thuật

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 15/07/2017 18:37 GMT+7

VTV.vn - Đam mê nhiếp ảnh nhưng còn tham gia cả điện ảnh, âm nhạc, Phạm Hoài Nam tự nhận mình là kẻ lang thang trong nghệ thuật.

Nếu nói rằng nhiếp ảnh gia là người may mắn vì thường xuyên được tiếp xúc, gặp gỡ với các người đẹp, hoa hậu, thì có lẽ ở Việt Nam, nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam là người may mắn nhất. Mỗi bức ảnh do anh chụp không chỉ là những tác phẩm nghệ thuật mà đôi khi còn là tấm vé đảm bảo thành công cho các gương mặt, các bộ sưu tập thời trang.

Tuy nhiên, nhiếp ảnh không phải là nghề nghiệp đầu tiên mà Phạm Hoài Nam lựa chọn và được đào tạo bài bản. Anh thậm chí còn tham gia nghệ thuật với vai trò ca sĩ, diễn viên.

Phạm Hoài Nam là người Hà Nội gốc. Anh đã có 20 năm cầm máy lập nghiệp tại TP.HCM. Tốt nghiệp ngành phiên dịch viên tiếng Nga nhưng đây lại không phải là nghề đem đến cho anh niềm đam mê. Trong giới nghệ sĩ, Phạm Hoài Nam là một địa chỉ đáng tin cậy dành cho những người muốn có những bộ ảnh thật nhất, tự nhiên nhất nhưng vẫn mang nét khác biệt.

Đam mê nhiếp ảnh nhưng còn tham gia cả điện ảnh, âm nhạc, Phạm Hoài Nam tự nhận mình là kẻ lang thang trong nghệ thuật. Với anh, dù lang thang tới đâu, vẫn luôn phải có một điểm dừng chân mang đến cho mình sự bình yên, ấm áp.

Mới đây, Phạm Hoài Nam đã kết hợp với hai ca sĩ trẻ Min và Erik phát hành MV Chưa bao giờ mẹ kể nhưng ít ai biết rằng trước đó anh đã phát hành những tác phẩm âm nhạc khác. Cầm mic khi đã bước vào tuổi trung niên, Phạm Hoài Nam khẳng định anh hát cho chính bản thân, hát để tìm được những cảm xúc mà mình đã đánh rơi đâu đó chứ không mong muốn trở thành một ca sĩ trẻ khi tuổi đã già.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước