Những tiết lộ mới về phút cuối đời của Michael Jackson

Thùy Hương (Theo People)-Thứ bảy, ngày 25/06/2016 09:00 GMT+7

VTV.vn - Những tiết lộ mới nhất về những phút cuối đời của Michael Jackson đã được nhắc đến trong cuốn sách mới nói về cái kêt bi kịch của huyền thoại nhạc pop.

Vào đầu năm 2009, Michael Jackson tưởng đã tìm được “thần dược” cho sức khỏe ngày một sa sút của mình: một bác sĩ riêng mới có tên Conrad Murray. Kỳ vọng Conrad Murray sẽ giúp mình lấy lại năng lượng cho tour diễn This is it nhưng Michael Jackson đã nhầm. Ông không thể ngờ rằng sự kết hợp giữa hai người lại mang đến một kết cục bi thương đến vậy.

Những giây phút cuối đời của Michael Jackson vào ngày 25/6/2009 và những tháng ngày dẫn đến cái kết thảm khốc này đã được mô tả lại một cách chi tiết trong 83 Minutes – quyển sách mới của hai tác giả Mark Langthorne và Matt Richards.

Năm 2009, cả sức khỏe cũng như năng lực tài chính của Michael Jackson bị tụt dốc không phanh mà nguyên nhân lớn là từ scandal quấy rối tình dục của huyền thoại âm nhạc. Với mong muốn lấy lại vị trí vốn có trong sự nghiệp, Michael Jackson tìm đến Murray vào tháng 4 năm đó để xin Propofol – loại thuốc ông cho là có thể chữa được chứng mất ngủ.

“Bác sĩ Conrad Murray đã đặt khoảng 5.900ml Propofol” – cuốn 83 Minutes viết – “Làm một phép so sánh: một bệnh viện thông thường với 9 bác sĩ gây mê làm việc liên tục 10 tiếng mỗi ngày trong 1 tuần cũng chỉ sử dụng 5.000ml Propofol”.

Cùng với tác dụng của Demerol - loại thuốc giảm đau được chỉ định bởi bác sĩ da liễu, thể trạng của Michael Jackson đã giảm đi đáng kể chỉ trong một thời gian ngắn. Đạo diễn của show diễn This is it Kenny Ortega cho rằng ca sĩ nổi tiếng ngày một ốm yếu và tiều tụy. Thậm chí, trong buổi tổng duyệt tại London, Jackson đã quên lời bài hát và rồi khóc nức nở khi nói chuyện với cậu con trai Prince 12 tuổi: “Họ sẽ giết bố mất”.

Vào ngày 24/6, sức khỏe của ông hoàng nhạc Pop dường như chuyển biến tích cực hơn khi ông hoàn thành tốt buổi tổng duyệt. Michael Jackson trở về dinh thự tại Los Angeles vào khoảng 1h sáng ngày hôm sau. Tại đây, ông được Conrad Murray “đón tiếp” nồng hậu trong một căn phòng được cho là phòng chữa trị. Theo 83 Minutes, căn phòng này gợi nhớ đến lối sống tàn tạ của những con nghiện ma túy.

Trong lời khai với cảnh sát, Murray nói 9 giờ sau đó, hắn đưa Jackson sử dụng Valium và thuốc an thần Lorazepam, Midazolam. Lúc đầu, Conrad Murray cũng ngăn cản việc sử dụng Propofol liên tục trong 60 ngày liền của Michael Jackson, tuy nhiên, giọng ca Thriller đã liên tục nài nỉ xin thuốc.

Vào lúc 10h40, 20 phút sau khi đẩy 25mg Propofol vào cơ thể Jackson, Murray khẳng định ông đã chìm vào giấc ngủ. Trong khi khăng khăng nói với cảnh sát rằng mình đã rời căn phòng đó và chỉ sử dụng nhà tắm, nhật ký điện thoại đã cho thấy Conrad Murray vẫn liên lạc với một số người và cô bạn gái vào giữa thời điểm 11h07 và 11h51. Và, chỉ đến 12h05, mọi người mới bắt đầu nhận ra điều bất thường đang xảy ra trong căn nhà. Murray cho biết ông đã ngay lập tức yêu cầu trợ lý của Michael Jackson – Alberto Alvarez gọi 911. Tuy nhiên, lời khai của Alvarez lại không như vậy. Alvarez cho biết Murray đã kiểm tra căn phòng trước khi vứt hàng loạt chai lọ và túi truyền dịch vào trong một cái túi. Phải đến 12h21, 911 mới nhận được cuộc điện thoại từ Alvarez.

Trước khi xe cứu thương đến, Murray đã thực hiện các động tác hô hấp nhân tạo cho Michael Jackson. Bác sĩ Richard Senneff của trung tâm cấp cứu cho biết khi đó, nhìn Michael Jackson như bệnh nhân hấp hối. Đến 1h07 chiều 25/6, Michael Jackson – huyền thoại âm nhạc thế giới – được tuyên bố tử vong.

Hai năm sau đó, vào năm 2011, Murray bị kết tội ngộ sát do sự liên quan của hắn tới cái chết của Michael Jackson. Murray được trả tự do vào năm 2013 sau hai năm ngồi tù.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước