Ông bố trẻ sáng tác ca khúc "Về nhà đi con" sau tập phim lấy nhiều nước mắt khán giả

Đ.H (Nguồn: FB Bố con sâu)-Thứ sáu, ngày 26/07/2019 12:50 GMT+7

VTV.vn - Ca khúc "Về nhà đi con" do Lê Xuân Đức - ông bố trẻ cũng là khán giả của bộ phim - sáng tác đã gây sốt trên cộng đồng mạng

Tập 70 phim Về nhà đi con với phân đoạn ông Sơn (NSƯT Trung Anh) đến nhà thông gia đón con gái về đã lấy nước mắt của hàng triệu khán giả yêu thích bộ phim. Trong số đó, khán giả Lê Xuân Đức (Hà Nội) đã ngay lập tức sáng tác ca khúc vô cùng xúc động và ý nghĩa sau khi xem phân đoạn này.

"Nguồn cảm hứng từ ông bố Sơn thiệt là dữ dội! Dù sao cũng chỉ mong con cái mình sau này có cuộc sống bình yên. Nếu ở trong hoàn cảnh của bố Sơn, chắc chẳng mấy ai trong chúng ta có thể làm được như thế" - tác giả Lê Xuân Đức chia sẻ trên trang cá nhân về lý do ra đời của bài hát.

Ca khúc lấy cảm hứng sau tập 70 nhưng nội dung bài hát không chỉ xoay quanh tập phim này mà còn bao quát toàn bộ bộ phim dưới góc nhìn và cảm nhận của một "fan cứng" của phim, cũng như của một ông bố trẻ.

Ông bố trẻ sáng tác ca khúc Về nhà đi con sau tập phim lấy nhiều nước mắt khán giả - Ảnh 1.

Lời bài hát Về nhà đi con:

Rap: Ba sơn có 3 bình rượu mơ, chỉ muốn uống với những người xứng đáng. Nhưng sự thật phim hôm nay quá bất ngờ, khiến cho ba cũng phải choáng váng.

Ba sơn có ba người con gái, gánh nặng thì luôn ở trên vai, tình yêu chẳng bao giờ là sai, chỉ biết là sẽ yêu con mãi. Nhiều khi đường đời mệt quá, Thôi thì hãy về nhà với ba nhá, nơi con biết có tình yêu bao la, nơi ấy, là nhà

VERSE: Về nhà đi Dương nếu tình yêu không đúng đường về nhà đi con về với ba

Về nhà Thư ơi dẫu giàu sang hay khó nghèo, ở trong vòng tay ba là bình yên

Về nhà Huệ ơi quên hết đi sầu đau

Về nhà đi con, về với ba

Nhiều lần nhìn con khóc, ba khóc ở trong lòng, những lúc con đau ba cũng đau.

Cuộc đời nhiều sóng gió, có lúc con mỏi mệt, chẳng biết nên dừng lại hay đi tiếp

CHORUS:

Thì hãy về với ba, để sống như ngày hôm qua, cười tươi như những đứa trẻ vô tư ở bên ba

Thì hãy về với ba, bỏ hết ưu phiền âu lo,

Về nhà bất cứ khi nào, các con cần ba

Thì hãy về với ba, để sống như ngày hôm qua, bình yên bên ba lúc nào cũng có tiếng cười

Thì hãy về với ba, bỏ hết ưu phiền âu lo

Và đón tương lai hạnh phúc sẽ đến rất gần thôi. Về nhà đi con.

Lê Xuân Đức (FB: Cris X Đức)

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước