Seohyun: Tôi từng sống như một robot

PV-Thứ tư, ngày 27/12/2017 17:12 GMT+7

VTV.vn - Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, thành viên nhóm nhạc Girls’ Generation - Seohyun đã chia sẻ nhiều điều về cuộc sống riêng tư cũng như sự nghiệp sau khi rời nhóm.

Sau khi rời công ty giải trí SM Entertainment và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất, em út của nhóm SNSD - Seohyun bận rộn với những lịch trình mới. 

Nữ diễn viên mở đầu cuộc phỏng vấn mới đây với những chia sẻ nhìn lại những gì đã qua: "Tôi ra mắt khi vừa mới 17 tuổi và bắt đầu cuộc sống ngoài xã hội từ sớm. Trong khoảng thời gian đi học, tôi được bố mẹ chăm sóc rất kỹ. Khi ra mắt rồi thì không còn ai để ý đến những gì tôi làm nữa. 

Seohyun: Tôi từng sống như một robot - Ảnh 1.

Tôi bị cuốn theo lịch trình của nhóm, chỉ biết làm việc mà không còn thời gian làm gì khác. Tôi cứ sống như vậy, thậm chí không thể nhớ nổi những gì đã diễn ra vào 2 ngày trước đó. Nhìn lại nhật ký, tôi cảm giác mình giống như một con robot. Chỉ biết làm việc mà không có chút cảm xúc gì. Một ngày nọ tôi nhận ra, mình không thể sống như vậy tiếp nữa". 

Seohyun thừa nhận cô rất quan tâm đến tương lai nhưng cũng không đến mức là sợ hãi. "Tôi nhận ra điều quan trọng nhất là buông bỏ. Tôi nhận ra thay vì cứ cố nắm giữ thì hãy để những điều đó ra đi, bởi vì bạn chỉ có thể tốt lên được khi bạn từng thất bại" - Seohyun chia sẻ thêm. 

Seohyun cũng cho biết Lee Hyori là mẫu người mà cô vô cùng ngưỡng mộ. Cô ước mình có thể vừa sống cuộc sống của một ngôi sao nhưng vẫn có thể là một người bình thường. 

Taeyeon (SNSD) gây tai nạn ô tô liên hoàn Taeyeon (SNSD) gây tai nạn ô tô liên hoàn Tiffany trở lại cuộc sống sinh viên sau khi rời SNSD Tiffany trở lại cuộc sống sinh viên sau khi rời SNSD Seohyun (SNSD) muốn thoát khỏi áp lực công việc Seohyun (SNSD) muốn thoát khỏi áp lực công việc

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước