Theo đuổi đam mê ca hát, Suzy từng muốn gục ngã

Thùy Hương (Theo Kpop Herald)-Thứ tư, ngày 25/11/2015 09:00 GMT+7

VTV.vn - Cũng giống như nhân vật Jin Chae Seon trong The Sound of a Flower, Suzy cho biết cô từng muốn gục ngã khi theo đuổi đam mê trở thành một ca sĩ.

Bae Suzy bắt đầu được khán giả biết tới vào năm 2010 khi ra mắt cùng nhóm nhạc Miss A. Năm 2012, qua vai diễn trong bộ phim Architecture 101, mức độ nổi tiếng của Suzy tăng lên tới mức chóng mặt và cô nàng nàng còn được trao danh hiệu “Tình đầu quốc dân”.

Trong bộ phim mới ra mắt mang tên The Sound of a Flower, Suzy vào vai một nhân vật hoàn toàn khác biệt với với vai diễn trong Architecture 101. Nữ diễn viên trẻ hóa thân thành Jin Chae Son, người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc biểu diễn pansori – một loại hình nghệ thuật đặc biệt.

“Tôi là Jin Chae Seon trong phim nhưng tôi nghĩ đối với nhiều người, câu chuyện của tôi với nhân vật này có nhiều điểm tương đồng” – Suzy nhấn mạnh nỗ lực trở thành nghệ sĩ pansori của Jin Chae Seon rất giống với những gì cô phải trải qua khi quyết tâm trở thành một thần tượng.

“Tất nhiên, tôi không phải trải qua bối cảnh lịch sử giống Chae Seon. Không ai nói rằng tôi không thể trở thành một ca sĩ chỉ vì tôi là con gái. Tuy nhiên, bố mẹ tôi đều không thích ý tưởng đó”, Suzy chia sẻ.

Sau khi thuyết phục bố mẹ cho phép mình thi tuyển và trải qua quá trình làm thực tập sinh ở JYP Entertainment, Suzy tiếp tục vấp phải vô số trở ngại trên con đường biến ước mơ trở thành sự thật.

“Một số cảnh quay trong phim đã khiến tôi không thể kìm lòng, ví dụ như cảnh Chae Seon luyện giọng trong mưa và rồi gục ngã” - Suzy xúc động nhớ lại – “Khi tập luyện để trở thành một ca sĩ, tôi nghĩ ai cũng đều có những khoảnh khắc như đang ở cùng đường. Khi ấy, họ chỉ muốn ngã gục và khóc thật nhiều”.

Có lẽ, những trải nghiệm mà Suzy và Jin Chae Seon trải qua là giống nhau, nhưng ngoại hình của hai người lại có khá nhiều điểm khác biệt. Thay vì lớp lớp trang điểm sắc sảo cùng những kiểu tóc thời thượng, trong phim, mặt mũi Suzy lấm lem bùn đất và quần áo luôn cũ kỹ, bám đầy bụi bẩn. Tạo hình của cô giúp khán giả hiểu được cuộc sống thật sự của Chae Seon – một cô gái mồ côi làm việc ở một kỹ viện.

“Ngày đầu quay phim, khi nhìn thấy bản thân trong gương, tôi đã rất bất ngờ. Thế nhưng, đó chính là Chae Seon và ngoại hình đó khiến tôi dễ tập trung hơn vào vai diễn”, Suzy cho biết không ai nhận ra cô là “Tình đầu quốc dân” bởi vẻ ngoài quá đỗi quê mùa và nhợt nhạt của mình.

Sau The Sound of a Flower, Suzy sẽ sớm trở lại màn ảnh nhỏ trong bộ phim Uncontrollably Fond đóng cặp cùng Kim Woo Bin.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước