Họ là những người đã từng trải qua những khó khăn nhưng rồi vẫn chọn cách đứng lên, đi tiếp và gieo yêu thương cho đời. Bởi họ hiểu rằng: ở đâu có sự tử tế, ở đó luôn có những hạt giống âm thầm nảy mầm.
Từng gác lại ước mơ vì tự ti đến người “trồng hoa” cho đời
“Từ bé đến lớn, mình chưa bao giờ nghĩ mình là người khuyết tật cả. Mình chỉ thấy mình là người bình thường thôi…” - câu nói của anh Trần Quốc Nam, Giám đốc Doanh nghiệp xã hội SAFE Việt, mang theo sự điềm nhiên của một người đã đi qua nhiều giông bão của cuộc đời.
Nhiều năm trước, khi được mời tham dự một sự kiện nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4, anh từng ngạc nhiên và tự hỏi lý do có tên mình trong danh sách khách mời. Chỉ đến khi tham dự, anh mới hiểu thực tế cuộc sống của nhiều người khuyết tật: có người mạnh mẽ và tự tin, nhưng cũng có người chịu nhiều thiệt thòi, dễ bị tổn thương và rất cần sự sẻ chia.
Từ cậu bé mê vẽ ở Cung Văn hoá Thiếu nhi ngày nào, anh Nam với niềm say mê nghệ thuật để đã cùng những cộng sự tạo nên những chiếc nón hoa thủ công tuyệt đẹp và tạo sinh kế cho những người cùng cảnh ngộ. Mỗi chiếc nón là một câu chuyện được kết bằng sự kiên trì, là thành quả của những bàn tay không bao giờ chấp nhận buông bỏ.
Người phụ nữ hai lần bước qua lằn ranh sinh tử để làm điểm tựa cho bệnh nhi ung thư
Ở tuổi 18 - tuổi của giảng đường, của ước mơ - cô gái Hoàng Thị Diệu Thuần phải đối diện với một tin dữ như sét đánh ngang tai: chị phát hiện mình đã bị ung thư máu. Bảy năm ròng rã điều trị, vừa học vừa chiến đấu, chị cuối cùng cũng được ghép tế bào gốc. Rồi đến khi tưởng như đã chạm được vào sự bình yên, chị lại phát hiện mình bị ung thư vú.
Chị Thuần xúc động: “Tính đến thời điểm hiện tại thì sức khỏe của mình đã ổn định. Nhưng điều đau lòng nhất chính là những người bạn cùng phòng điều trị đã không còn quay lại viện nữa vì không vượt qua được".
Những mất mát ấy khiến chị hiểu sâu sắc thế nào là nỗi sợ, nỗi cô đơn của một bệnh nhi khi đối diện với căn bệnh quái ác. Và từ đó, chị chọn đứng về phía hy vọng. Chị Thuần cùng các cộng sự đã bền bỉ triển khai “Mạng lưới vì trẻ em ung thư" với những dự án "lớp học gieo hạt", dự án “Hỗ trợ sinh viên ung thư”, "Trạm tóc ước mơ",... để giúp cho hàng ngàn em nhỏ không may mắc ung thư có thêm những hy vọng mới, tươi sáng hơn.
Chị Thuần, người từng nhiều lần đối diện với cái chết, giờ trở thành lý do để hàng ngàn em nhỏ lựa chọn tiếp tục sống. Những điều chị Thuần đã tạo nên giúp cho một đứa trẻ tin rằng em vẫn còn hy vọng, vẫn xứng đáng được mơ, được sống.
Người phụ nữ U90 dành gần cả đời người để nuôi 70 đứa trẻ khuyết tật
Năm 1988, khi trở về Củ Chi thăm chiến trường xưa, Má Mười - bà Trần Thị Cẩm Giang nghe tin những người từng cưu mang mình năm xưa đã hi sinh, bỏ lại những đứa trẻ bại não, khiếm khuyết,... Từ nỗi thương cảm ấy, má quyết định đưa các em về chăm sóc như con ruột.
Một người mẹ nuôi 5 đứa con - vất vả trăm bề. Hằng ngày, má bán hủ tiếu, vé số, bánh tráng, rồi làm tương và muối ớt để có tiền lo cho các con. Có thời điểm má bán căn nhà mặt phố duy nhất để có tiền nuôi các con và trang trải cuộc sống. Những ngày đầu, má chỉ dám vét cơm cháy ở đáy nồi để ăn, nhường phần cơm ngon cho lũ trẻ. Nhưng chưa bao giờ má nghĩ đến chuyện từ bỏ việc nuôi dưỡng, chăm sóc những đứa trẻ ấy.
Hơn 70 đứa trẻ đã lớn lên từ vòng tay yêu thương của má. Đứa nào má cũng nhớ tên, nhớ giọng, nhớ cả thói quen ngủ hay khóc của từng đứa. Giờ tóc má đã bạc trắng, nhưng trái tim vẫn luôn ấm áp và nồng ấm như thuở ban đầu.
Tháng 12 khép lại bằng những câu chuyện khiến ta tin rằng mỗi con người đều là một bông hoa trong vườn hoa “tử tế”. Và Việc tử tế sẽ tiếp tục hành trình để tìm thêm những bông hoa như thế, để kể những câu chuyện khiến mỗi chúng ta tin yêu thêm vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống này.
Hãy cùng đón xem chương trình “Việc tử tế tháng 12: Và hoa sẽ nở”, với sự đồng hành của THACO - Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải, được phát sóng vào 20h10 phút ngày 13/12 trên kênh VTV1 và ứng dụng VTVgo!

Bình luận (0)