Ngày xửa, ngày xưa, Mai An Tiêm khi bị đày ra đảo hoang đã chứng minh được với Vua Hùng, của cải, cây trái do mình làm ra là quý giá và đáng trân trọng.
Ngày nay, vẫn có những Mai An Tiêm hiện đại tự nguyện ra đảo
hoang dùng bàn tay, khối óc của mình chinh phục thiên nhiên, tạo dựng nên cuộc
sống no ấm.
Vùng biển đảo Tây Nam có hơn 150 hòn đảo lớn nhỏ thuộc hai tỉnh
Cà Mau và Kiên Giang, nhiều đảo dân cư quần tụ đông đúc, nhưng cũng có những
hòn, ụ nằm khuất nẻo, hoang sơ còn vắng bóng con người. Sinh tồn trên các đảo
không có nước ngọt, địa hình hiểm trở nằm biệt lập nơi biển vắng là những con
người bền chí, thi gan cùng bão gió, những con người dũng cảm bám trụ nơi biển
đảo - phên dậu Tổ quốc.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TVOnline!