Chợ của những chiếc nón lá tảo tần

Quốc Minh (VTV9)Cập nhật 11:05 ngày 19/01/2020

VTV.vn - Tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang có một khu chợ chồm hổm rất đặc biệt, có thể nói là có một không hai ở miền Tây.

Tuy chỉ là chợ tự sản tự tiêu, nhưng diện tích lại rất lớn, đến khoảng 700 mét vuông. Chợ rộng, người đông, hàng hóa lại nhiều, thế nên để bán được hàng hóa thì người dân ở đây phải dùng đến chiêu quảng cáo rất duyên, đó là tiếng rao. Những tiếng rao ở chợ chỉ cất lên khi mặt trời ló dạng, đó là lúc chợ tạm biệt bạn hàng để chào đón khách lẻ, những người đi chợ quê tìm nguyên liệu lành cho bữa cơm ngon.

Những tiếng rao cứ vậy mà làm nên sức sống cho chợ quê. Chợ của những mặt hàng cây nhà lá vườn, của những người nông dân thi thoảng làm thương nhân.

Chợ quê trong mùa Tết chợ còn có thêm củ kiệu Đồng Tháp, củ hành tím Sóc Trăng. Riêng khô cá sặc bổi Cà Mau thì mỗi năm chỉ ghé đây một lần, thế nên dù 200.000 đồng một ký vẫn nhiều người ghé lựa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.