Hành trình yêu thương của ba mẹ 2 bé Trúc Nhi và Diệu Nhi

Trương Thủy, Văn Dương (VTV9)Cập nhật 09:20 ngày 17/07/2020

VTV.vn - Hành trình của 2 bé Trúc Nhi và Diệu Nhi là hành trình của yêu thương – không chỉ là từ gia đình, từ các nhân viên y tế, mà cả từ cả cộng đồng.

Mang thai lần đầu ở tuổi 25, chị Hồng Thúy vui mừng khi biết mình mang song thai. Thế nhưng khi thai được 16 tuần tuổi, cặp vợ chồng trẻ nhận tin: thai đôi dính nhau vùng bụng chậu, chung 1 dây rốn. Kể từ đó hành trình làm cha mẹ của họ trở nên đầy chông gai và thử thách. Tới 33 tuần tuổi, hai bé được sinh ra và được đặt tên Trúc Nhi và Diệu Nhi.

13 tháng đồng hành cùng các con tại bệnh viện là một hành trình khó khăn đối với anh Hoàng Anh và chị Hồng Thúy khi hai đứa con gặp nhiều vấn đề sức khỏe do sống chung một cơ thể yếu ớt. Tuy vậy, cả hai chưa một lần nản lòng, kiên trì làm theo lời khuyên của bác sĩ, để các con có thể đạt được những chỉ số phát triển gần với trẻ bình thường. Sau 1 năm chờ đợi, cả gia đình bước vào cuộc chiến cam go nhất chống lại tạo hóa: 15/7, Song Nhi chính thức lên bàn mổ để được tách rời.

Đúng 14h07, cả hai đã vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi giờ đây hai con đã có hai cơ thể mới, tách rời hoàn toàn. Nhưng phải tới khi ca mổ hoàn thành, hai con được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật, thì cả hai mới lần đầu được gặp 2 con với hình hài mới. Đó cũng mới chỉ là bước khởi đầu cho một hành trình mới đầy thử thách, khi phải hồi phục cho hai bé có thể trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng con đường dài tới đâu, ba mẹ của Trúc Nhi và Diệu Nhi cũng sẽ đi với con tới đó bằng tất cả tình yêu thương và niềm hi vọng về một tương lai tươi sáng hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.