Màu xanh trên vùng đất chết

Lan Anh – Nhật Di (VTV9)Cập nhật 09:51 ngày 01/05/2020

VTV.vn - Nói về Chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, có một địa danh không thể không nhắc đến đó chính là U Minh Thượng (Kiên Giang).

U Minh Thượng là vùng căn cứ địa cách mạng, kiên cường suốt mấy chục năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Tại nơi đây, các lực lượng quân dân khu IX đã đẩy lùi 3 chiến dịch càn quét của địch từ cuối năm 1969 đến đầu năm 1972 hòng "Nhổ cỏ U Minh". Biết bao trận mưa bom đã trút xuống vùng đất này. Thế nhưng, trải qua chiến tranh khốc liệt, người dân cùng lực lượng cách mạng nơi đây vẫn tồn tại và phát triển. U Minh Thượng hôm nay đang dần phủ lên một màu xanh mới. Màu xanh được xây dựng từ những con người anh dũng trong kháng chiến và hăng say lao động trong thời kỳ phát triển./.

Tận hưởng không gian xanh U Minh Thượng Tận hưởng không gian xanh U Minh Thượng

VTV.vn - “U Minh Rạch Giá thị quá sơn trường. Xuống sông sấu bắt, lên rừng cọp tha”. Câu nói cho thấy sự hoang vu, đầy thú dữ của vùng đất U Minh xưa. Ngày nay, U Minh đã thay đổi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.