Mua dự án trên giấy, nhận nhà bằng lời hứa

VTV9Cập nhật 09:47 ngày 18/06/2020

VTV.vn - Câu chuyện dự án ma, tiền đã đóng cho chủ đầu tư, nhưng hơn chục năm người mua vẫn chưa được nhận nền đất theo hợp đồng.

Năm 2012, cha của anh Nguyễn Thanh Tùng đã mua 1 nền đất ở khu dân cư Hải Yến thuộc huyện Bình Chánh, TP.HCM do công ty Phi Long làm chủ đầu tư. Sau khi đóng tiền đến 90%, thì khách hàng chỉ nhận được 1 hợp đồng là hợp tác đầu tư mà không hề có thêm giấy tờ pháp lý nào khác. Trớ trêu hơn, số tiền này có thể bị mất trắng vì cha của anh Tùng đã mất.

Cũng tương tự, anh Nguyễn Kim Thuận đã mua nền đất ở dự án này 13 năm, trải qua 4 lần thay đổi nền đất cùng với lời hứa sẽ được xây nhà sớm. Nhưng chờ mãi và nhiều lần tìm lên công ty gây áp lực thì vào năm 2019 ông mới được công ty Phi Long xác định toạ độ lô đất. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ ổn thoả, ông tiếp tục gửi đơn lên xã Bình Hưng để xin san lấp để giữ đất nhưng lại không được chấp nhận.

Mua nhà trên giấy, tin nhau bằng những lời hứa miệng từ nhân viên công ty Phi Long đã khiến nhiều người dân rơi vào cảnh không biết tìm ai để lấy lại tiền hay tìm ai để đòi được đất. Điều họ bám víu duy nhất lúc này là thay phiên lên xuống dự án để giữ đất của mình theo tọa độ mà công ty này cung cấp. Vì họ sợ rằng, biết đâu ngày mai đất nhà mình lại biến thành đất của nhà khác dưới chiêu trò một lô đất bán cho nhiều người của chủ đầu tư bất chính./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.