Người chụp hình ngày 30/4/1975

Minh Anh, Thanh Bình, Ngọc Liên (VTV9)Cập nhật 09:58 ngày 29/04/2020

VTV.vn - Nhìn lại những khoảng khắc lịch sử ngày 30/4/1975 thông qua bộ ảnh được ghi lại bởi một người dân bình thường của Sài Gòn.

Ngày 30/4/1975, ông Nguyễn Đình Đạt khi ấy mới 19 tuổi. Niềm đam mê nhiếp ảnh đã giúp ông trở thành nhân chứng đặc biệt, khi lưu lại những thời khắc của lịch sử dân tộc trên khắp các nẻo đường Sài Gòn trong ngày chiến thắng lịch sử.

Bộ ảnh của ông thể hiện đầy đủ các cung bậc từ những hình ảnh đoàn xe quân giải phóng, cho đến những nụ cười rạng rỡ, cái vẫy tay chào của người dân. 45 năm đi qua, nhưng cảm xúc của mỗi cú bấm máy ghi lại chiến thắng lịch sử của dân tộc đối với người chụp ảnh vẫn còn nguyên vẹn. Tấm ảnh chụp 2 anh quân giải phóng đứng chia nhau điếu thuốc lá, như  đánh dấu dây phút căng thẳng của chiến tranh đã qua. Những bức ảnh của ông thể hiện sự vui mừng chiến thắng của người dân Sài Gòn khi thấy đoàn xe giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập, cờ giải phóng được treo lên, hòa bình đã đến, người người hạnh phúc./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.